Ở ta thì em không rõ lắm, chỉ biết có cậu em trước dân IT, đi lê la cho bọn giãy chết dăm năm, sau đó chuyển học MBA tài chính. Về nước đi làm (ở Hn) cho mấy cái quỹ trên trung tâm, mới đầu có vẻ được có đồng ra đồng vào, nhưng gần đây cũng lớt phớt...
Ở giãy chết thì em chỉ biết bọn ở Úc, cụ thể là cty đối tác em cũ. Nó là cty tài chính, là đủ thuế má, tư vấn đầu tư,..., ngày xưa được định giá khoảng 50-60 triệu (chưa lên sàn), có khoảng 30 người nhưng văn phòng thuê hơn 1000m2 ở Sydney, nhìn ra vịnh (đâu lanh quanh khúc Pyrmont/cầu Anzac gì đó).
Chỗ đậu xe trong tòa nhà hơn chục chỗ, trong đó có 8-9 chỗ là viết tên sẵn,...
Các phòng tiếp khách 15m2 của nó có khoảng hơn chục cái, (đặt tên lan, nhài, sen,).., phòng họp 30-40m2 có vài cái(đặt tên sồi, dẻ,...), ngoài ra còn có cả phòng họp lớn chắc gần trăm mét, rồi phòng máy tính, phòng lưu trữ,.., mà phòng tiếp tân của nó có 1 em concierge ngồi mà phải hơn 50 m2 (con bé này có vẻ thiện nghệ, thấy bảo lương cao hơn 100K/năm). Bàn làm việc của nhân viên toàn xài loại 2m to như cái giường, máy móc thì xịn,...
(tóm lại là nó đầu tư vào cái văn phòng hết gần 5 triệu Úc, mỗi tháng trả đâu 50-60K tiền thuê nhà, chưa tính các loại phụ phí khác) (phòng thằng sếp thì ko to lắm, chỉ khoảng 4-50m2, nhưng thấy treo tranh lung tung cả).
Hôm qua em ngồi ngó tv thấy cái film ăn cắp tranh do cựu 007 Brosnan đóng thì thấy thằng đối tác cũ của em thì chưa đủ tầm như thế (tài sản nó lúc đó được định giá khoảng 35-37 triệu), nhưng cũng ăn chơi lắm, xe mấy cái toàn loại Porches 911 turbo, MB S65AMG,.., nhà 1 cái service apartment ở Manly, 1 cái thì nhìn ra biển ở khu đi ra Bondi (cái này 3 tầng nó chỉ có 1 tầng ở giữa, rẻ nhất thấy nói là 5-6 triệu gì đó), trang trại, thuyền,... , quần áo thì may thửa tại văn phòng,..., tóm lại rất fancy.
Ở giãy chết thì em chỉ biết bọn ở Úc, cụ thể là cty đối tác em cũ. Nó là cty tài chính, là đủ thuế má, tư vấn đầu tư,..., ngày xưa được định giá khoảng 50-60 triệu (chưa lên sàn), có khoảng 30 người nhưng văn phòng thuê hơn 1000m2 ở Sydney, nhìn ra vịnh (đâu lanh quanh khúc Pyrmont/cầu Anzac gì đó).
Chỗ đậu xe trong tòa nhà hơn chục chỗ, trong đó có 8-9 chỗ là viết tên sẵn,...
Các phòng tiếp khách 15m2 của nó có khoảng hơn chục cái, (đặt tên lan, nhài, sen,).., phòng họp 30-40m2 có vài cái(đặt tên sồi, dẻ,...), ngoài ra còn có cả phòng họp lớn chắc gần trăm mét, rồi phòng máy tính, phòng lưu trữ,.., mà phòng tiếp tân của nó có 1 em concierge ngồi mà phải hơn 50 m2 (con bé này có vẻ thiện nghệ, thấy bảo lương cao hơn 100K/năm). Bàn làm việc của nhân viên toàn xài loại 2m to như cái giường, máy móc thì xịn,...
(tóm lại là nó đầu tư vào cái văn phòng hết gần 5 triệu Úc, mỗi tháng trả đâu 50-60K tiền thuê nhà, chưa tính các loại phụ phí khác) (phòng thằng sếp thì ko to lắm, chỉ khoảng 4-50m2, nhưng thấy treo tranh lung tung cả).
Hôm qua em ngồi ngó tv thấy cái film ăn cắp tranh do cựu 007 Brosnan đóng thì thấy thằng đối tác cũ của em thì chưa đủ tầm như thế (tài sản nó lúc đó được định giá khoảng 35-37 triệu), nhưng cũng ăn chơi lắm, xe mấy cái toàn loại Porches 911 turbo, MB S65AMG,.., nhà 1 cái service apartment ở Manly, 1 cái thì nhìn ra biển ở khu đi ra Bondi (cái này 3 tầng nó chỉ có 1 tầng ở giữa, rẻ nhất thấy nói là 5-6 triệu gì đó), trang trại, thuyền,... , quần áo thì may thửa tại văn phòng,..., tóm lại rất fancy.