Chủ đề tương tự
Em cảm ơn bac Bannang đã hướng dẫn cách post hình.
Tối 27, bọn em phi một mạch từ Hải Phòng đến Ninh Bình xơi đặc sản dê núi. Quán này khá nổi tiếng, em đã ghé một lần năm 2009. Xe hơi xếp hàng chật ních sân quán, biển xanh biển đỏ đủ cả. Địa điểm cái quán đó đây:
SAu khi chén xong bon em quyết định tối sẽ đi thành nhà Hồ. Đi theo chú google dẫn vào con đường làng vừa hẹp vừa lồi lõm, một bên là núi một bên là ruộng. May mà không mưa. Sau vụ này em rút ra kết luận là cứ hỏi đường cho chắc ăn.
Tụi em đi theo TL492 ra QL45. Khúc này gần núi nên mất tín hiệu mobifone
Tỉnh lộ mà đường như zầy. May mà ko có xe đi ngược chiều
Ra đến QL45 bọn em phi đến thành nhà Hồ.
ngồi trong xe chụp cái ảnh này ở cửa nam thành, sau đó đi kiếm nhà trọ ngủ, sáng hôm sau tiếp tục quay lại đây rồi đi suối cá thần.
Tối 27, bọn em phi một mạch từ Hải Phòng đến Ninh Bình xơi đặc sản dê núi. Quán này khá nổi tiếng, em đã ghé một lần năm 2009. Xe hơi xếp hàng chật ních sân quán, biển xanh biển đỏ đủ cả. Địa điểm cái quán đó đây:
SAu khi chén xong bon em quyết định tối sẽ đi thành nhà Hồ. Đi theo chú google dẫn vào con đường làng vừa hẹp vừa lồi lõm, một bên là núi một bên là ruộng. May mà không mưa. Sau vụ này em rút ra kết luận là cứ hỏi đường cho chắc ăn.
Tụi em đi theo TL492 ra QL45. Khúc này gần núi nên mất tín hiệu mobifone
Tỉnh lộ mà đường như zầy. May mà ko có xe đi ngược chiều
Ra đến QL45 bọn em phi đến thành nhà Hồ.
ngồi trong xe chụp cái ảnh này ở cửa nam thành, sau đó đi kiếm nhà trọ ngủ, sáng hôm sau tiếp tục quay lại đây rồi đi suối cá thần.
Sáng hôm sau bọn em xơi quà ở chỗ này
Hỏi giá thì chỉ có 1 ngàn/cái thôi. Em gọi luôn 20 cho khí thế. Tuy nhiên ko hỏi giá cafe, lúc tính tiền bác chủ quán quất 20 ngàn/ly. Em nói thêm là cafe ở quê ly bé tí. Thôi thì tạm an ủi là uống cafe đặc sản vậy ))))
Xơi quà xong thì lượn vào thành cổ. Thành xây bằng đá tảng, hơn 600 năm rồi. Các vật dụng hồi xưa còn sót lại rất nhiều. Nghe nói người dân ở đây thỉnh thoảng vẫn nhặt được đồ cổ khi đi làm đồng.
Chỗ này có hẳn một đôi rồng đá, tuy nhiên em chỉ chụp 1 bên để né mấy bác nông dân phía bên phải.
Nghe nói đôi rồng này được người dân phát hiện khi đi làm ruộng. Đôi rồng bị cụt đầu, và có nhiều giả thiết quanh việc này. Một giả thiết là người ta bẻ đầu rồng đi để yểm. Quay lại lịch sử thì nhà Hồ tồn tại chưa được chục năm.
Sau đó bọn em đi Cẩm Thủy, suối cá thần. Trước khi đi bonus thêm tấm bảng chỉ đường.
Ở chỗ nào ở Thanh Hóa thì em ko biết nhưng đến chỗ này thì đừng xài còi các bác nhé. Người ta mặc kệ, ko nghe, không tránh ))))))))). Lơ mơ là ăn "củ đậu" như chơi (củ đậu là từ chỉ cục đá cỡ nắm tay)
Bác An: xe này đời 2002 (thấy trong sổ ghi vậy, thiệt tình là em ko rành). Hình chụp lúc mới rửa nên còn láng bác à )
Rời thành nhà Hồ, bọn em đi ngược lên hướng bắc, về phía đường Hồ Chí Minh sau đó rẽ vào lối đi suối cá thần. Dọc đường các anh áo vàng làm việc rất tích cực .
Để vào khu vực suối cá thần phải đi qua cái cầu treo này. Hiện nay đã có bảo ve65j điều tiết xe qua lại nên ko xảy ra tình trạng phi gần hết cầu thì bị xe máy đi ngược chắn lối như các bác hội Mer đã bị mấy năm trước
Suối cá đây. Cá lũ lượt chui vào hang đá. Cổng hang là nơi anh giai mũ đỏ dang chỉ tay
Bọn em chui vào trong động, ngay gần chỗ hang cá. Chui vào một đằng, chui ra một nẻo. Động nhỏ xíu, ngắn, chui vào chui ra hết khoảng 20 phút.
Suối cá có nhiêu đó thôi. Trên đường quay ra thấy người dân bán mấy thứ zư lày. Họ bảo là cua đá nhưng em nhìn giống cua đồng, có lẽ chỉ để nấu canh chứ ko luộc ăn như cua đá cù lao Chàm
Ốc đá, 60 ngàn/ký. Tính mua nưng ko có chỗ luộc nên thôi. Ở góc trái bên dưới có mấy trái ô môi, trước giờ em cứ tưởng ô môi chỉ có ở miền Nam, hóa ra miền Bắc cũng có trái này.
Cơm lam xịn, 10 ngàn 3 ống. Em nói xịn vì đúng là họ cho gạo vào ống tre rồi nướng, mùi cơm pha mùi khói rất đặc trưng. Không phải loại cơm lam giả cầy vẫn hay thấy trong các khu du lịch (văn thánh chẳng hạn), họ nấ ucơm nếp rồi nhét vào ống tre còn tươi nguyên và bán với giá cơm lam )))))
Bà bán cơm người Mường. Bà còn bán đủ thứ hầm bà lằng, rễ cây, măng khô...
Thêm tí đặc sản nữa. Gạo nếp cẩm (nếp than) trồng ở nương. Gạo này lẫn với nếp trắng.
Rời thành nhà Hồ, bọn em đi ngược lên hướng bắc, về phía đường Hồ Chí Minh sau đó rẽ vào lối đi suối cá thần. Dọc đường các anh áo vàng làm việc rất tích cực .
Để vào khu vực suối cá thần phải đi qua cái cầu treo này. Hiện nay đã có bảo ve65j điều tiết xe qua lại nên ko xảy ra tình trạng phi gần hết cầu thì bị xe máy đi ngược chắn lối như các bác hội Mer đã bị mấy năm trước
Suối cá đây. Cá lũ lượt chui vào hang đá. Cổng hang là nơi anh giai mũ đỏ dang chỉ tay
Bọn em chui vào trong động, ngay gần chỗ hang cá. Chui vào một đằng, chui ra một nẻo. Động nhỏ xíu, ngắn, chui vào chui ra hết khoảng 20 phút.
Suối cá có nhiêu đó thôi. Trên đường quay ra thấy người dân bán mấy thứ zư lày. Họ bảo là cua đá nhưng em nhìn giống cua đồng, có lẽ chỉ để nấu canh chứ ko luộc ăn như cua đá cù lao Chàm
Ốc đá, 60 ngàn/ký. Tính mua nưng ko có chỗ luộc nên thôi. Ở góc trái bên dưới có mấy trái ô môi, trước giờ em cứ tưởng ô môi chỉ có ở miền Nam, hóa ra miền Bắc cũng có trái này.
Cơm lam xịn, 10 ngàn 3 ống. Em nói xịn vì đúng là họ cho gạo vào ống tre rồi nướng, mùi cơm pha mùi khói rất đặc trưng. Không phải loại cơm lam giả cầy vẫn hay thấy trong các khu du lịch (văn thánh chẳng hạn), họ nấ ucơm nếp rồi nhét vào ống tre còn tươi nguyên và bán với giá cơm lam )))))
Bà bán cơm người Mường. Bà còn bán đủ thứ hầm bà lằng, rễ cây, măng khô...
Thêm tí đặc sản nữa. Gạo nếp cẩm (nếp than) trồng ở nương. Gạo này lẫn với nếp trắng.
Last edited by a moderator: