Bác Vinh90: xe cũ, 12 năm rồi nên em ko chụp bên trong bác ạ!
Tiếp tục hành trình các bác nhé.
Sau suối cá thần, bọn em đu theo 1 đoàn xe biển đỏ trên đường Hồ Chí Minh xuôi về Nghệ An. Ghé thăm làng Sen quê hương cụ Hồ, bị chặt 12 ngàn/1 ly nước mía. Lai là lỗi của em, can tội đặt đít xuống ghế, dõng dạc kêu 3 ly nước mía mà ko hỏi giá trước ))
Hỏi "bao tiền một cốc hả cô" trả lời "12 nghìn"
Hỏi tiếp "sao đăt thế" trả lời "ở Vinh cũng thế".
3 ly nước mía đây. Ở q6, Sài Ghềnh có nhiều chỗ bán nước mía ly khổng lồ chỉ có 3 ngàn bạc.
Dính 1 cước ở làng Sen nên hơi buồn, dù sao cũng họ hàng với nhau )) mà chặt nhau quá. Mặc dù rất đói nhưng bọn em quyết định đi thẳng ra Vinh ăn trưa/chiều luôn. Chiều CN 28/4 sân Vinh có trận bóng, bà con đi xem đông như trẩy hội. Ai nấy đều bàn tán xem chiều nay đội nhà sẽ đá zư lào, đi cổ vũ ra sao. Không khí bóng đá lan sang cả mấy em bé bán cơm (tai quán cơm tụi em xơi). Tuy nhiên các em mát-xoa ở KS bên cạnh thì hết sức lơ đễnh với tình hình thể thao tỉnh nhà.
Ở Vinh bọn em lo ăn uống, ko chụp cái ảnh nào. Tối dự định ngủ ở Huế nên bon em fi luôn, chỉ kịp chuup cái bảng hiệu này
Đến Huế khoảng 21h30. Đang kỳ lễ hội Festival Huế nên tìm khắp Tp Huế ko có 1 ks nào còn trống, kể cả nhà trọ. Sau cùng bọn em tìm dc 1 nhà trọ trên QL1 cách Huế khoang3 10km. Ngủ tạm vậy, phòng cho thuê thêo giờ tận dụng kỳ festival kiếm thêm khach, nhưng thôi kệ, ngủ luôn.
Tiếp tục hành trình các bác nhé.
Sau suối cá thần, bọn em đu theo 1 đoàn xe biển đỏ trên đường Hồ Chí Minh xuôi về Nghệ An. Ghé thăm làng Sen quê hương cụ Hồ, bị chặt 12 ngàn/1 ly nước mía. Lai là lỗi của em, can tội đặt đít xuống ghế, dõng dạc kêu 3 ly nước mía mà ko hỏi giá trước ))
Hỏi "bao tiền một cốc hả cô" trả lời "12 nghìn"
Hỏi tiếp "sao đăt thế" trả lời "ở Vinh cũng thế".
3 ly nước mía đây. Ở q6, Sài Ghềnh có nhiều chỗ bán nước mía ly khổng lồ chỉ có 3 ngàn bạc.
Dính 1 cước ở làng Sen nên hơi buồn, dù sao cũng họ hàng với nhau )) mà chặt nhau quá. Mặc dù rất đói nhưng bọn em quyết định đi thẳng ra Vinh ăn trưa/chiều luôn. Chiều CN 28/4 sân Vinh có trận bóng, bà con đi xem đông như trẩy hội. Ai nấy đều bàn tán xem chiều nay đội nhà sẽ đá zư lào, đi cổ vũ ra sao. Không khí bóng đá lan sang cả mấy em bé bán cơm (tai quán cơm tụi em xơi). Tuy nhiên các em mát-xoa ở KS bên cạnh thì hết sức lơ đễnh với tình hình thể thao tỉnh nhà.
Ở Vinh bọn em lo ăn uống, ko chụp cái ảnh nào. Tối dự định ngủ ở Huế nên bon em fi luôn, chỉ kịp chuup cái bảng hiệu này
Đến Huế khoảng 21h30. Đang kỳ lễ hội Festival Huế nên tìm khắp Tp Huế ko có 1 ks nào còn trống, kể cả nhà trọ. Sau cùng bọn em tìm dc 1 nhà trọ trên QL1 cách Huế khoang3 10km. Ngủ tạm vậy, phòng cho thuê thêo giờ tận dụng kỳ festival kiếm thêm khach, nhưng thôi kệ, ngủ luôn.