Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km

Trích đoạn: Xe_vohai

Em cũng đặt nghi vấn về vụ xăng, có khi nào đêm tối trộm nó mở bình xăng của bác đổ thêm ít nào không nhỉ!!!

Bác Năm lửa có phải trước ở cây xăng Lý Thường Kiệt giờ chuyển về Q8 kô, qua cầu Nguyễn Tri Phương một đọan 1km, tới cây xăng thứ 2 bên trái có ngõ hẻm quẹo vào, đi thẳng khỏang 800m là tới. Nhà hình như đối diện công ty cấp nước hay điện gì đấy. Nếu đúng là tiệm đó thì giờ ông Năm kô còn làm chính nữa sau khi bị tai biến, chỉ phụ cho con trai thôi, anh con trai giờ là thợ chính nhưng khả năng làm cũng tốt lắm.
Có lẽ bác Tư cho em cái địa chỉ hoặc số đt liên lạc để em đến làm thử vì em ứ tin. Em nghĩ các hãng xe cũng sẽ tìm bác này vì ông chỉnh giỏi hơn cả hãng sx ra nó nữa. Chắc phải đến để lạy vài cái!!!
 
Hạng B2
30/11/06
231
3
16
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km

Hồi trước bác 5 ở đâu em không rõ, nhưng hiện tại ở Q8 đúng như bác gì ở trên chỉ. Các bác qua cầu Chánh Hưng, đi khao3ng 1km, bên trái có đường số 5, đi thẳng vào chừng nào thấy tháp nước cao thì đối diện là nhà bác 5. Hiện con trưởng của bác 5 là anh Tu2nh phụ trách làm mọi thứ nhưng rất OK. Các bác cứ thử đi nhé. Nên tới sớm để làm trong ngày rổi về luôn. Giá khoảng 350K – 450K tùy mức độ từng xe. Chúc các bác làm xe như ý.
 
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km

Trích đoạn: Tư Gà Lôi

Hồi trước bác 5 ở đâu em không rõ, nhưng hiện tại ở Q8 đúng như bác gì ở trên chỉ. Các bác qua cầu Chánh Hưng, đi khao3ng 1km, bên trái có đường số 5, đi thẳng vào chừng nào thấy tháp nước cao thì đối diện là nhà bác 5. Hiện con trưởng của bác 5 là anh Tu2nh phụ trách làm mọi thứ nhưng rất OK. Các bác cứ thử đi nhé. Nên tới sớm để làm trong ngày rổi về luôn. Giá khoảng 350K – 450K tùy mức độ từng xe. Chúc các bác làm xe như ý.
Cảm ơn bác. Will try one day!
 
Tập Lái
18/8/08
2
0
0
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km

Chào anh Tư!
Em ở miệt vườn, mới biết lên net, thấy xe anh đẹp quá. Nghĩ lại thấy nhớ ông già hồi xưa, phong lưu cưỡi Floride đi khắp lục tỉnh. Tiếc là khi ổng mất, em đã không giữ được em nó. Em mạo muội hỏi bác Tư nhé, khi nào có ý định gác kiếm hay đổi vợ thì cho em biết nghen. Em thích em nó hơn Caravelle vì trông nó gọn gàng, lịch thiệp và phong nhã hơn. À, anh Tư cho em số của anh được không vậy? Cám ơn anh Tư trước nhe.
 
Hạng B2
30/11/06
231
3
16
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km

Chào bác xe đò. Tên của bác gợi cho em trí tưởng tượng chắc gia đình bác ngày xưa cũng là nhà xe bôn ba lục tỉnh. Ngày ấy các hãng xe miền nam đều có đặc trưng riêng: xe Cậu Giang sường gân sơn màu xanh, Bến Tre màu vàng đỏ…và em chắc rằng bác Xe Đò cũng có máu phiêu lưu lắm đây.
Cám ơn bác đã quan tâm tới xe em và chia sẻ đam mê. Số của em là 0909 054 855, có gì tâm sực bác alô cho em nhé.
Tặng bác một số tấm hình của em nó nữa này:
UpNhAnHdotC0M2008081923134odhhzde2ot58138.jpeg

UpNhAnHdotC0M2008081923134ndrjzjyzzw49008.jpeg
 
Hạng B2
25/8/08
110
8
20
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km (updated 5/5/2008)

nhìn Bác Tư giống điệp viên 007 quá.vợ hai của bác quá đẹp
 
Tập Lái
25/9/08
8
3
3
Re: RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km (updated 5/5/2008)

thiệt là ngưỡng mộ bác tư...khi cần có thể hỏi bác về kinh nghiệm xe cộ..chỗ sửa đc kg bác...sợ phiền bác...
 
Hạng D
9/5/06
2.453
343
103
Re: RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km (updated 5/5/2008)

Vợ Bác ở Q2 phải không, đang gởi ở chổ rửa xe. Em gặp em nó mà thèm quá