Hạng B2
30/11/06
231
3
16
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km (updated 5/5/2008)

y0uRpIcTuR3_P1000762_3969.jpeg

y0uRpIcTuR3_P1000764_3969.jpeg

Trong không gian bao la, sao thấy ta và nàng quá nhỏ bé. Nghĩ lại thấy mình đã lập kỳ tích cho chính mình cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi (em có tính giống AQ...)
y0uRpIcTuR3_P1000765_3969.jpeg

Tạm biệt Sông Pha, hẹn trở lại lần sau cùng những anh em chiến hữu trong OS xe cổ. Ta lại tiếp tục lên đường.
y0uRpIcTuR3_P1000767_3969.jpeg
 
Hạng B2
30/11/06
231
3
16
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km (updated 5/5/2008)

Em post lại một số ảnh không xem được:
y0uRpIcTuR3_P1000766_3969.jpeg

y0uRpIcTuR3_P1000762_3969_1.jpeg

y0uRpIcTuR3_P1000764_3969_1.jpeg

y0uRpIcTuR3_P1000765_3969_1.jpeg

y0uRpIcTuR3_P1000767_3969_1.jpeg
 
Hạng B1
13/6/07
97
1
6
53
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km (updated 5/5/2008)

Bác Tư lại làm em mất ngủ, bắt đền bác đấy :D
rflorideal6.jpg

Hình tiếp đi, em mê vợ 2 bác quá :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/12/06
144
4
16
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km (updated 5/5/2008)

Wow, đang ngồi ở Phuket mà thấy bác 4 đi ngang qua vùng quê nghèo khổ của em..nhớ nhà quá chừng...rất tiếc trời mù quá nên bác không chộp được cảnh đập thủy điện Đa nhim...

VW1100
 
Tập Lái
3/5/08
37
0
0
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km

Trích đoạn: Tư Gà Lôi

Chào các bác!

Được mấy ngày lễ dài ngày vừa qua, em và con vợ hai của em làm một chuyến du lịch vòng cung Sài Gòn - Mũi Né - Nha Trang - Đà Lạt - Sài Gòn với tổng hành trình dài 1200km. Trước đó thì hai vợ chồng vợ cũ em cũng đã có mặt tại Mũi Né vào đêm trước. Tổng số người trên con vợ hai: Em + thằng con em + ông lão hàng xóm.
Xuất phát vào 3:30 sáng ngày 30/4, em làm một mạch không nghỉ tớ Mũi Né. Cũng kịp có một vài tấm tại đây trước khi thẳng tiến Nha Trang. Mời các bác du lịch cùng chúng em qua vòng cung này nhé.

Chụp ở gần chợ Mũi Né, nơi ngư dân lên cá:
P1000620.jpeg

Đây là em và tên đã cướp vợ (cũ) của em
P1000627_1.jpeg

Đường Mũi Né ra quốc lộ 1A rộng thênh thang, chạy qua các đồi cát trắng xóa, có những nơi cát chuyển thành màu đỏ trông giống hoang mạc Texas. Nơi đây biển, trời, nắng gió, cát đã hòa quyện với nhau trông thật hùng vĩ
P1000629.jpeg

P1000631.jpeg

P1000636_1.jpeg


Trên đường đi, xuất hiệt một đầm nước xanh ngát trong sa mạc, sau này hỏi ra mới biết đó là Bàu Trắng, một điểm dã ngoại đáng lưu tâm:
P1000638.jpeg

P1000639.jpeg

Em sẽ up tiếp sau, mời các bác đón xem.
Bác ui, thanks bác nha, em củng đã đi qua đèo Ngoạn Mục rồi, fong cảnh hùng vĩ, và đúng là ngoạn mục , chớn chở lắm vì cứ leo lên hoài mà ko thấy xuống... từ Phan Rang nhìn thấy đường ống nước nhà máy Đa Nhim, mình nói lát nữa mình sẽ leo cao hơn đĩnh núi này, chắc có lẽ ko ai tin, nhưng rồi chúng ta cũng chinh phục được đỉnh núi kia và cao hơn nữa đễ vượt qua hồ Đa Nhim( đi đèo Đơn Dương, ko qua Finom) rồi lên cao hơn nữa để vào Đà Lạt...
Xe bác bao nhiêu CC, HP vậy? air cooled à? bác có hình tableau em nó ko
 
Hạng B2
30/11/06
231
3
16
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km

Đúng là đập Đa Nhim sẽ được thấy rõ nếu chúng ta đi ngả đèo Dran. Từ Đơn Dương đi Đà Lạt qua ngả này là 36km. Để cho mọi người trong OS biết đập Đa Nhim đẹp như thế nào, em đề nghị 2 bác Xicaque và VW@Dalat lượn bọ ra rồi làm vài tấm đi. Nên chụp vào lúc nào không bị ngược sáng để thấy rõ đồng bằng Đơn Dương và đập.
Lại nói tiếp về chuyến đi, hôm ấy con vợ cũ của em đi theo đèo Dran lên Đà Lạt, còn em do có việc đột xuất nên đành phải chia tay em nó về Sài Gòn. Trên đường về em còn ghé Di Linh và ở chơi đến 21h thì tiến thẳng Sài Gòn. Vì là xe cổ, phần khác là vì mệt nên em chạy túc tắc, 1h sang hôm sau thì về đến nhà.

Tổng thể xe em như sau:
- Máy 1300cc rear engine làm mát bằng nước
- Hệ thống treo: 4 lò xo độc lập
- Hệ thống phanh: 4 phanh đĩa (origin)
- Hộp số: 4 cấp

Hình Tapleau:
y0uRpIcTuR3_P1000654_3969.jpeg

Trông em nó phong trần hơn sau hành trình 1200km
y0uRpIcTuR3_P1000792_3969.jpeg

y0uRpIcTuR3_P1000793_3969.jpeg

Tổng kết chuyến đi như sau:
Tiền xăng: 800,000 VND
Sự cố: xì vỏ khi đi đến gần Phan Thiết
Ngoài ra mọi sự như ý: nước làm mát không hề hao, dầu thắng nguyên mực cũ.
Qua đây, em cũng muốn nhắn gửi tới tất cả anh em OS chơi xe, đặc biệt là xe cổ rằng xe cổ sẽ được mọi người trân trọng hơn và tăng giá trị hơn khi chúng ta đầu tư tốt cho chúng. Hãy chăm sóc em nó như chính chúng ta đang chăm sóc vợ mình. Hãy cưỡi em đi xa như chính chúng ta đang cưỡi ….Hãy đi và đi nhiều hơn nữa, rồi bạn sẽ yêu em nó biết nhường nào.
 
Tập Lái
3/5/08
37
0
0
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km

Bác chạy cao nhất bao nhiêu km/h bác? bác nói vợ cũ là sao?
 
Hạng B2
14/3/08
102
0
16
Mặt trăng
otosaigon.com
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km

Xe của bác đẹp thật, nhưng hình như em thấy bác đi mấy ngày mà không thay áo thì phải....hì./.
 
Hạng B2
30/11/06
231
3
16
RE: Renault Floride 1960: hành trình 3 ngày & 1200km

Lúc cao hứng thì em chạy 100km/h, còn trung bình thì cứ 80km/h mà đi thôi. Con vợ cũ ở đây là chiếc VW Variant mà bác thấy trên đầu trang đó. Em nó lấy chồng khác cũng gần một năm rồi. Hình em nó khi còn chung sống với em đây:
y0uRpIcTuR3_DSC05670_3969.jpeg

y0uRpIcTuR3_DSC05672_3969.jpeg