Dạ thưa đó là sinh viên trường e, HUTECH, các bác thông cảm ráng thêm 1 chút, vừa nghe tin họ sắp xây cầu vượt cho sinh viên, bác thông cảm, trạm xe buýt đối diện cổng trường, nhưng tụi e muốn sang đường mà đúng luật thì phải lội bộ suốt tới Văn Thánh lận, nên các bác có qua thì chú ý dùm ạ, thời gian đông khoảng, 6h~8h, 12h~13h, 17h~18h
Đồng ý với bác.
Qua khúc này, em chỉ việc nhẹ chân ga và suy nghĩ: thông cảm các em không băng ngang ở đây thì băng ở chỗ nào? Không lẽ đi bộ xuống Văn thánh rồi quay lên (mà nếu đi đón bus thì cũng chỉ có tâm thần mới đi như vậy).
Ngẫm lại sự việc vấn đề chỉ nằm ở chỗ vì chúng ta đang ở trong một xã hội không hoàn chỉnh...