Hạng B1
12/11/15
89
61
18
47
bác chủ trách mình trước đi nhé. con đường bác đi hàng ngày, trời mưa to thế mà. bác ngồi trong xe, người ta mang dù qua đường. cả 2 bên đều khó nhìn. bất cẩn là tai nạn.
 
Tập Lái
6/6/14
23
33
13
Đồng ý với bác.
Qua khúc này, em chỉ việc nhẹ chân ga và suy nghĩ: thông cảm các em không băng ngang ở đây thì băng ở chỗ nào? Không lẽ đi bộ xuống Văn thánh rồi quay lên (mà nếu đi đón bus thì cũng chỉ có tâm thần mới đi như vậy).
Ngẫm lại sự việc vấn đề chỉ nằm ở chỗ vì chúng ta đang ở trong một xã hội không hoàn chỉnh...

Đừng đổ lỗi không có lối qua đường nhé các bác. Nếu để ý thì các bác sẽ thấy có lối dành cho người đi bộ băng qua đường ngay tại Ngã tư Hàng Xanh, cách trạm xe buýt khoảng hơn 100m chứ không cần đi đến cầu vượt Văn Thánh đâu. Ngã tư này luôn có đèn giao thông, đừng nói là nhiều xe khó băng qua nhé. Có một số người băng qua tại đây nhưng không nhiều, còn lại là những người tự xem thường tính mạng của mình (có quá nhiều sinh viên) nên mới đi ẩu kiểu đó thôi. Mà ngay tại cầu vượt Văn Thánh, cầu vượt Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Ung Bướu người ta cũng toàn đi dưới đường mà không chịu leo lên cầu nữa kìa.
 
Hạng D
10/12/13
2.520
6.471
113
Nói chung mấy thể loại này mà chết không thương nổi, hậnnnnnn
 
BXL
Tập Lái
30/9/15
37
15
8
75
Rain-X antifog chỉ xài cho kính bên trong buồng lái, không hiệu quả nhiều, xứ lạnh thì xài tạm , vì kính bên trong buồn lái bị động sương là do hơi thở của con người ấm hơn nhiệt độ bên ngoài và có nhiều hơi nước.Ở VN muốn bớt hiện tượng mờ kính khi trời bên ngoài đang mưa, các bác nên lấy gió ngoài vào (thay vì recycle gió bên trong buồng lái ).
Kính ngoài xe thì nên xài Rain- X ( exterieur ). kính xe sẻ trong xuốt và không động nước làm nhòe.Mùa mưa nếu có thể nên thay quạt nước mới cho chắc cú.
Rain -X mình đã xài trên 20 năm và rất hài lòng.
Mình diển tả hơi khó hiểu, các bác thông cảm dùm,
 

Attachments

Hạng D
6/4/15
1.529
3.021
113
Có khi người đi bộ lại lầm tưởng là 4B nó thấy tao rồi...
 
Hạng B2
12/1/16
184
74
28
30
Bác chủ chạy khá nhanh trong khi trời tối, có mưa, tầm nhìn kém, e nghĩ bác nhẹ chân ga tí nữa thì ko có j xảy ra bất ngờ dc đâu bác.
 
Hạng B2
7/7/14
345
361
63
30
các bác chửi nói rất hay nhưng các bác xem lại tự đặt mình vào thế của sinh viên sẽ rõ, bác chê ý thức sinh viên, các bác bảo không thông cảm dc, các bác bảo làm thế nguy hại cho mình cho người ta thế các bác có bao giờ chạy xe quá tốc độ chưa, có bao giờ chạy cán vạch chưa, có bao giờ còn đèn vàng mà vượt chưa, có khí quẹo quên xi nhan chưa ? e cá 1 người rất tuân thủ cũng có những lúc thế này, ko lẽ bác bảo họ ý thức kém, ai chẳng biết là băng qua đường là đã tiềm ẩn nguy cơ, nhưng ai trong đầu cũng có cái phần nhanh lẹ nó lớn hơn cả, đời sống không thông cảm cho nhau, sau này mình nằm trường hợp đó ko ai thông cảm cho mình rồi lại vắt óc suy nghĩ do cái sự đời hay do bản thân con người đã quen với điều đó, chỗ này e đã có lần nhắc trên đây cảnh báo rồi, các bác quen đi đường này thì cũng chịu khó quan sát 1 tí có sao đâu, chậm 1p, bác khỏe não cả đời các bác à.
 
  • Like
Reactions: Bluetooth847
Tập Lái
19/3/15
48
57
18
Khu này có mấy cái trường ĐH mà mấy trí thức trẻ cứ khoái băng ngang đường không àh bác ơi. Ngoài trường ĐH ra thì còn có mấy bến xe dù, nhà hàng tiệc cưới, trung tâm ngoại ngữ tùm lum. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đáng lẽ chỗ này nên có cây cầu vượt, mà đằng này tầm nhìn của mấy chú quy hoạch nhà ta cao siêu lắm, xây cây cầu vượt ở khu chợ Văn Thánh cũ chả ma nào thèm đi, trong khi ngay khúc mà bác chủ đề cập thì chả chịu xây.