Sau hôm trước vào đây các bác nói ác quá làm em cũng ngán vụ bệnh tật, tuần vừa rồi nhịn cafe vỉa hè luôn, tự pha uống ở nhà, lại bận nên sáng nay mới làm một ly được. Tất cả cafe lẫn đồ nghề là mua ở Citimart, loại này là em chọn đại (vì trông vỏ đẹp
), 55K/gói 250gr -> 200K/1kg giá cũng ko còn bèo mấy nữa nhỉ, uống tất nhiên là ăn đứt cafe vỉa hè rồi. Tuy nhiên nếu để so sánh thì em nhớ là cafe Mai (Nguyễn Du, HN) cái loại bán cho khách loại uống tại quán 300K/kg hạt (thời điểm 2009), còn loại ngon nhất lần em dẫn 1 thằng kh tới mua mang về nước là 500K/kg thì giá trên chắc còn xa mới được là cafe ngon nhỉ 
