Vì xe biển tỉnh chạy "kì" lắm 
Nói chứ 8 chơi cho vui nè:
1. Mình nge đâu đó 70-80% dân Sài Gòn không phải là người Sài Gòn. Hãy nhìn buổi sáng ngày mồng 1 tết là thấy (mặc dù còn rất nhiều người vì nhiều lý do ko về quê đc) SG vắng và yên bình ntn. Điều này làm cho mật độ giao thông SG càng ngày càng keng đặc. Cụ thể là cách đây tầm 3-5 năm thì ngoài giờ cao điểm sáng - trưa - chiều (người ta đi làm - đi ăn trưa - đi về) thì thời gian còn lại các con đường ở SG tương đối thoáng ko kẹt xe. Còn hiện tại thì sao? Bất kể giờ nào, cứng ngắc. Ở đâu ra lắm người thế?
2. Các tỉnh nói chung mật độ cư dân thưa ---> đường thoáng ---> quen cái thói chạy ở quê như 1 phát từ hẻm ra giữa đường, đường ta ta đi mặc thằng nào phía sau, thích dừng đâu là dừng. Khi vào SG thì thói quen đó đc mang theo ----> va chạm (lỗi tại mình) thì lại chửi người va chạm mình là "Mày chạy kiểu gì vậy? Mắt mày bỏ đâu? v.v..."
3. Dân tỉnh vào SG đại đa số (nhắc lại là đại đa số) là dân thu nhập thấp, ngoài quê ko có gì làm hoặc có làm nhưng cực, thu nhập ko cao ---> vào SG tìm cơ hội đổi đời, tìm việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập ổn hơn. Chính vì vậy trình độ dân trí, nhận thức của bộ phận dân này cũng tương đối thấp. Thêm nữa, vào SG hay bị sa hoa phù phiếm của SG làm mờ mắt dẫn đến tập tành ăn chơi này kia để chứng tỏ mình ko lúa, để khoe mẽ với bạn bè, bà con dưới quê là ta đã sành điệu rồi, v.v....và v.v..... dẫn tới cái mục đích chính là vào lập nghiệp đôi khi bị lu mờ đi. Rồi thu nhập thì ko ổn định, ăn chơi thì tăng dần ---> các loại tội phạm tăng theo.
Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều hệ lụy của việc nhập cư ồ ạt vào SG. Nếu thật sự "Trả lại SG cho dân SG" thì SG sẽ vắng, thoáng và thoải mái lắm ấy. Điều này ai cũng mong trong đó có cả mình. Hihi.
Nói chứ 8 chơi cho vui nè:
1. Mình nge đâu đó 70-80% dân Sài Gòn không phải là người Sài Gòn. Hãy nhìn buổi sáng ngày mồng 1 tết là thấy (mặc dù còn rất nhiều người vì nhiều lý do ko về quê đc) SG vắng và yên bình ntn. Điều này làm cho mật độ giao thông SG càng ngày càng keng đặc. Cụ thể là cách đây tầm 3-5 năm thì ngoài giờ cao điểm sáng - trưa - chiều (người ta đi làm - đi ăn trưa - đi về) thì thời gian còn lại các con đường ở SG tương đối thoáng ko kẹt xe. Còn hiện tại thì sao? Bất kể giờ nào, cứng ngắc. Ở đâu ra lắm người thế?
2. Các tỉnh nói chung mật độ cư dân thưa ---> đường thoáng ---> quen cái thói chạy ở quê như 1 phát từ hẻm ra giữa đường, đường ta ta đi mặc thằng nào phía sau, thích dừng đâu là dừng. Khi vào SG thì thói quen đó đc mang theo ----> va chạm (lỗi tại mình) thì lại chửi người va chạm mình là "Mày chạy kiểu gì vậy? Mắt mày bỏ đâu? v.v..."
3. Dân tỉnh vào SG đại đa số (nhắc lại là đại đa số) là dân thu nhập thấp, ngoài quê ko có gì làm hoặc có làm nhưng cực, thu nhập ko cao ---> vào SG tìm cơ hội đổi đời, tìm việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập ổn hơn. Chính vì vậy trình độ dân trí, nhận thức của bộ phận dân này cũng tương đối thấp. Thêm nữa, vào SG hay bị sa hoa phù phiếm của SG làm mờ mắt dẫn đến tập tành ăn chơi này kia để chứng tỏ mình ko lúa, để khoe mẽ với bạn bè, bà con dưới quê là ta đã sành điệu rồi, v.v....và v.v..... dẫn tới cái mục đích chính là vào lập nghiệp đôi khi bị lu mờ đi. Rồi thu nhập thì ko ổn định, ăn chơi thì tăng dần ---> các loại tội phạm tăng theo.
Trên đây chỉ là 3 trong số rất nhiều hệ lụy của việc nhập cư ồ ạt vào SG. Nếu thật sự "Trả lại SG cho dân SG" thì SG sẽ vắng, thoáng và thoải mái lắm ấy. Điều này ai cũng mong trong đó có cả mình. Hihi.
Chỉnh sửa cuối: