Nói thật đừng buồn chứ ra đường em thấy mấy xe biển tỉnh : 60,68,71, thậm chí là 30... đi xe hơi sang mà tư tưởng nhà quê đi xe máy ,cứ lấn lane xe máy vào giờ cao điểm ( để làm gì ? Đi nhanh hơn ư ?)
chạy cục súc cực kì, ko biết nhường là gì. Thử hỏi làm sao ưu nổi. E lái xe sg , đi từ từ lắm, dù trễ cũng ráng đi sao cho đúng làn, ko lấn ép cũng chả giúp mình giàu có lên hoặc thành đạt hơn... thì lấn để làm gì ??!!!
chạy cục súc cực kì, ko biết nhường là gì. Thử hỏi làm sao ưu nổi. E lái xe sg , đi từ từ lắm, dù trễ cũng ráng đi sao cho đúng làn, ko lấn ép cũng chả giúp mình giàu có lên hoặc thành đạt hơn... thì lấn để làm gì ??!!!