Mấy anh Bắc hay ong ỏng lên chứ người chạy xe biển khác vào HN xem có bị phân biệt không?
Ng SG ra đó đi ăn uống xem, sẽ bị chém không thương tiếc
Ng SG ra đó đi ăn uống xem, sẽ bị chém không thương tiếc
Ý bác nói là bác @Vietnew2128 vừa dốt ngôn ngữ vừa dốt lịch sử?Bác sai cái vụ BK NK rồi nhe bác. Sai từ mặt chữ đến ý nghĩa của nó rồi sinh ra hiểu lầm. Chữ Kỳ, không phải kì, và nó được viết Hoa đàng hoàng, trong SG tụi em có con đường tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nhe bác. Còn tại sao lại có những cụm từ Bắc Kỳ Trung Kỳ Nam Kỳ thì bác chịu khó google đi, em là người Nam đây, bác cứ gọi em là dân Nam Kỳ thoải mái ạ.
Anh nên công khai luôn ở đây? Mà anh là dân nào, mình hỏng phải dân xỉ gònMạnh quá anh .... em đã PM chổ anh cho mấy anh bên trên dồi nhá ....
Em thấy bác bên dưới này chửi chuẩn nè:Bác dân NK được mấy đời mà gáy to thế. Hồi đấy chúa Nguyễn không từ ngoài ấy vào khai sáng cho dân Chiêm Thành thì giờ lấy éo đâu ra cái đất NK này cho bác ở mà bày đặt kỳ với chả thị Nói thẳng ra là chả có méo tên nào được gọi là NK gốc cả, toàn dân tha hương lưu lạc vô đất này thôi. Thằng đi trước bày đặt chê đứa vào sau, vãi cả hài
Trên mạng em ghét nhất 2 loại:
- Phân biệt vùng miền
- Bắc kỳ
30 là vùng cao nào vậy bác?Ko phân biệt vùng miền, nhưng mình ghét mấy xe 30, chạy láo, đỗ láo.
Cụ nói chí phải ạ. Không có người ngoài này vào đấy lãnh đạo và quản lý thì trong nam chắc gì đã phát triển được như hôm nay. Văn hoá lái xe trong nam cũng cực ngu, em vào đấy công tác mà ra đường cứ phải đi taxi vì sợ tai nạn. Do giáo dục và văn hoá cụ ạ. Ngoài này vẫn ít tai nạn giao thông hơnBác dân NK được mấy đời mà gáy to thế. Hồi đấy chúa Nguyễn không từ ngoài ấy vào khai sáng cho dân Chiêm Thành thì giờ lấy éo đâu ra cái đất NK này cho bác ở mà bày đặt kỳ với chả thị Nói thẳng ra là chả có méo tên nào được gọi là NK gốc cả, toàn dân tha hương lưu lạc vô đất này thôi. Thằng đi trước bày đặt chê đứa vào sau, vãi cả hài
Ờ mình đc dịp đụng chiện bản 51 hẳng hòy nha, câu đầu tiên nghe tài xế bên ấy bẩu là: "Cái lịt, biết bố mài là ai ko!?"Mỗi khi bị tạt đầu hay chạy cái vèo bên phải (làn dừng cao tốc) thì tôi thường nhìn biển rồi ngao ngán: "lại biển 51". Đầy người sống ở đô thị mà tâm hồn rừng rú. Không đẹp hơn biển tỉnh là mấy