Hạng D
30/12/18
1.380
32.590
193
33
Ban ngày thì thoải mái còn buổi tối thì mình chọn đường lớn, QL mà đi. Đường gần hơn 30 km mà thời gian chỉ nhanh hơn 5 phút thì không đáng với rủi ro có thể xảy ra trên đường. Cứ ra QL1 đạp cho sướng.
thì mình chỉ cho ấy, lần sau có đi thì đi cái đó, không chỉ gần hơn, mà là nó tốt hơn đẹp hơn rất nhiều, đường cấp bê tông toàn đoạn, mình với thằng bạn đi SG- Phú Yên toàn phang bên đó không

Mà không phải đường 29 nhé, mà là đường Đông Trường Sơn, đường 29 siêu xấu luôn, đi qua nhiều buôn làng chỉ có 1 đoạn tầm 5km băng rừng thôi, nhưng vẫn có nhà cửa 2 bên dĩ nhiên đèn tốt mắt tốt là được.
SG-Gia Lai-Phú Yên-Nha Trang 1.300 km trong 2 ngày: Đi cho hết cuồng chân
 
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.660
12.071
113
HCM
thì mình chỉ cho ấy, lần sau có đi thì đi cái đó, không chỉ gần hơn, mà là nó tốt hơn đẹp hơn rất nhiều, đường cấp bê tông toàn đoạn, mình với thằng bạn đi SG- Phú Yên toàn phang bên đó không

Mà không phải đường 29 nhé, mà là đường Đông Trường Sơn, đường 29 siêu xấu luôn, đi qua nhiều buôn làng chỉ có 1 đoạn tầm 5km băng rừng thôi, nhưng vẫn có nhà cửa 2 bên dĩ nhiên đèn tốt mắt tốt là được.
View attachment 2623320
Năm sau có đi ban ngày mình sẽ thử. Thanks ấy.
 
Hạng D
9/1/16
1.749
3.793
123
Sài Gòn
Mình phục chị nhà thật, 12g đêm lên xe đi luôn. Mỗi lần có chuyến đi xa xa, thì 10 lần hết 9 lần ngủ không được mặc dù biết là phải lái, nhưng phải nằm trăn trở tới sáng để xuất hành. Thèm một chuyến đề pa 12g đêm như bác chủ, kkk.
 
Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.660
12.071
113
HCM
Mình phục chị nhà thật, 12g đêm lên xe đi luôn. Mỗi lần có chuyến đi xa xa, thì 10 lần hết 9 lần ngủ không được mặc dù biết là phải lái, nhưng phải nằm trăn trở tới sáng để xuất hành. Thèm một chuyến đề pa 12g đêm như bác chủ, kkk.
Do em tập riết quen. Lúc quen nhau là hay kiểu 6h tối ở SG 12h khuya tới Đà Lạt hay 12h khuya SG 5h sáng ĐL.
 
Tập Lái
15/11/21
36
33
18
29
QL14 đường rất đẹp. Dư thừa biển báo vạch kẻ đường. Em chạy rất thích. Ko hiểu sao nhiều pác cứ than trời
Em nghĩ là các cụ thấy đường đẹp nên hơi quá chân, còn đi QL14 mà ngắm cảnh chắc không bao giờ mất bánh mì vì túc tắc quá hehe.