múc thằng thớt.....múc thằng thớt.....Múc thằng thớt, cái đồ sân si. Kkk
Gởi các bạn tham khảo đoạn clip nói về việc tại sao đi chậm thì phải đi vô trong, bên phải chiều lưu thông.
Clip rất ý nghĩa. Kinh nghiệm của riêng bản thân em khi lái bên California, đó là lần đầu tiên em cầm lái bên đó, mình chạy đúng tốc độ cho phép 65mph, đường có nhiều làn, không biển báo tốc độ tối thiểu. Em ung dung lái 65mph, giữa làn trái, hồi sau vài anh bóp kèn (bên đó bóp kèn = chửi), vượt phải rồi Fuk You em. Về sau em mới biết bang đó dù đường quy định tốc độ tối đa 65mph nhưng các xe có thể chạy lên 70-80-85mph.Gởi các bạn tham khảo đoạn clip nói về việc tại sao đi chậm thì phải đi vô trong, bên phải chiều lưu thông.
Vì vậy, không phải cứ chạy đúng tốc độ tối đa là được quyền ôm làn trái. Nên nhớ trong đầu: làn trái là để vượt, để dành cho xe ưu tiên, để dành cho những người có nhu cầu chạy nhanh hơn (đóng phạt thì họ tự chịu)
Vượt thì qua bên phải thôi cần gì phải sân si với tụi nó. Em nói bác nghe nhé, người nha em đi oto cũng đường Nguyễn Văn Linh đã bị 1 đứa tính dàn cảnh rồi đấy. Đang chạy nó giả bộ té trước đầu xe xong đồng bọn của nó liền lao tới gây hấn nhưng xe có cam hành trình nên lấy hết can đảm vọt luôn cứu mạng mình trước. Bác cứ sân si nhứ thế có ngày bác vượt lên biết đâu nó đâm luôn đít bác rồi 3 4 thằng xuống xe lụi bác mấy phát cướp luôn xe thì lúc đó chết k biết tại sao.
Chỉnh sửa cuối:
Nói đi chậm thì đi bên phải cũng chưa đủ.Gởi các bạn tham khảo đoạn clip nói về việc tại sao đi chậm thì phải đi vô trong, bên phải chiều lưu thông.
Đúng hơn là luôn đi bên phải trừ khi vượt hoăc rẽ (trái).
Vì khi mình đi nhanh là mình nghĩ vậy chứ có người khác nhanh hơn thì sao.
Tuy nhiên VN lại phổ biến vụ phân làn 412 nên tài xế muốn áp dụng nhiều khi cũng khó.
Nhiều lúc đi đường rất ức chế, những vẫn phải kìm lòng. Nhưng đi xe theo kiểu Spark thì đáng bị như vậy. Đây rõ ràng là khiêu khích bác chủ rồi. Đâu phải ai ra đường cũng muốn xích mích đâu các bác! E cũng chạy xe ngoài đường nhiều lắm. Bị những thành phần nhứ Spark này k ít. Trước đây e cũng hay làm như chủ thớt, nhưng giờ nghĩ lại cũng chả để làm gì. Hơn thua cũng chả được gì. Nhưng khi xảy ra chuyện gì thì mh cũng sẽ là người thiệt thòi.Nói dài, nói dai thành ra…. Nói dại.
Một số bác trên này hết phê phán tới ném đá rồi hô hào kích động múc, múc, múc..
Ngồi trước nàn phím còn vậy thì ra đường không biết thế nào nữa.
Hình ảnh xấu này trên OS đã lâu không thấy, giờ lại tái phát.
Mình tham gia OS là để thấy cái gì hay, cái gì tốt thì học tập, cái gì xấu, cái gì chưa tốt để rút kinh nghiệm bản thân mà tránh, đồng thời đóng góp để anh em mình cùng vui vẻ, an toàn trên mỗi nẻo đường.
Chạy xe quan sát nhiều thấy mấy bác tài chạy chậm cứ ôm làn ngoài dù đường trống, vắng xe
View attachment 1859896
lại là những người tới lúc đông xe cần đi chậm hay lanh chanh chen hàng, tạt đầu chuyển làn cũng chẳng xi nhan, bát nháo rất thiếu ý thức.
View attachment 1859897
Qua tình huống chủ thớt đưa ra mình thấy không nên ứng xử như xe xờ pắc chạy chậm ôm làn ngoài cản trở xe khác lưu thông mà cũng không nên thiếu kiềm chế như chủ thớt, nóng mặt vượt lên chèn lại nhiều khi hậu quả dẫn tới ngoài ý muốn.
Đôi lời chân tình chia sẻ với các bác.
Chúc các bác khỏe, an toàn, vui vẻ trong mỗi chuyến đi.
Ngay trên diễn đàn này còn ủng hộ cái lối chạy xe như Spark rồi thì ra đường làm sao lại k nhiều kẻ chạy như vậy.
Việt Nam sẽ mai tụt hậu là ở chỗ này đó. Các bác nghĩ các bác đi chậm cho an toàn, các bác nhàn hạ, dư thời gian nhưng xã hội đâu chỉ có mh các bác. Còn rất nhiều ng thời gian rất quan trọng.
Chỉ 1 điều đơn giản thôi. Đi chậm thì xin vui lòng đi vào lane bên trong còn k thực hiện được thì còn làm gì được nữa??
làn nào cũng quy định 80Km/h , đâu có nghĩa muốn đi nhanh phải đi làn ngoài cùng, trừ khi mún quẹo trái, chuyện vượt bằng cách bấm kèn vượt trái cổ lỗ rùi, chỉ có các con đường có 1 làn cho 1 chiều , vạch giữa rời mới có kiểu vượt trái này. Cái kiểu cũa bác chủ lái xe chớp đèn bấm còi, tạt đầu có ngày ăn đạn hay dao chắc lun .Nhiều lúc đi đường rất ức chế, những vẫn phải kìm lòng. Nhưng đi xe theo kiểu Spark thì đáng bị như vậy. Đây rõ ràng là khiêu khích bác chủ rồi. Đâu phải ai ra đường cũng muốn xích mích đâu các bác! E cũng chạy xe ngoài đường nhiều lắm. Bị những thành phần nhứ Spark này k ít. Trước đây e cũng hay làm như chủ thớt, nhưng giờ nghĩ lại cũng chả để làm gì. Hơn thua cũng chả được gì. Nhưng khi xảy ra chuyện gì thì mh cũng sẽ là người thiệt thòi.
Ngay trên diễn đàn này còn ủng hộ cái lối chạy xe như Spark rồi thì ra đường làm sao lại k nhiều kẻ chạy như vậy.
Việt Nam sẽ mai tụt hậu là ở chỗ này đó. Các bác nghĩ các bác đi chậm cho an toàn, các bác nhàn hạ, dư thời gian nhưng xã hội đâu chỉ có mh các bác. Còn rất nhiều ng thời gian rất quan trọng.
Chỉ 1 điều đơn giản thôi. Đi chậm thì xin vui lòng đi vào lane bên trong còn k thực hiện được thì còn làm gì được nữa??