Hạng D
14/3/05
1.118
2.928
113
Mình chỉ muốn chia sẻ cách đi đúng trên đường. Mình đã rút kinh nghiệm cho mình ;)

Tại em cũng không đọc hết toàn bộ mấy trang, chỉ có thấy tình huống đầu tiên bác chủ đưa ra em góp ý thôi. Em đi cũng ghét đứa nào đi xe cà tàng mà đi ra giũa đường lắm. Bên thái nó hay cái là ra đường nó phóng vèo vèo đúng nghĩa là một phương tiện di chuyển, ra đường mục đích là chạy, chứ không phải thưởng ngoạn phong cảnh, đi đúng xếp hàng đàng hoàng, không một tiếng còi, lúc cần dừng nó dừng quan sát kỹ rồi mới đi tiếp... còn ở mình đi đường gặp chuyện bực mình nhiều lắm nhưng thôi tự giải quyết được thì khỏe hơn.
 
Hạng B2
21/1/17
155
270
73
49
1. Ng Văn Linh không có tốc độ tối thiểu
2. Các lanes như nhau
3. Bác đang XIN vượt người ta chưa cho (Nên nhớ là XIN nhé. Kiểu các Ninja Lead xin xong là không quan tâm người ta đã cho chưa và quẹo liền)
4. Nhá đèn, bóp còi.v.v.v.v
5. Vượt qua mặt và CÚP đầu.

Về ngẫm nghĩ lại đi!

Cái tư tưởng xin - cho nó nhiễm nặng thật!
 
Hạng C
29/3/15
596
539
113
42
Thật nguy hiểm khi có những thằng ngu lại cố tỏ vẻ nguy hiểm. Đã sai rồi mà k chịu nhận cái sai.
Đường nhiều lane, k đi nhanh đc sao k đi vào lane trong? Tại sao lại chiếm lane ngoài cùng tốc độ cao để đi, trong khi nếu đi chậm thì vào lane trong để nhường đường cho người đi nhanh hơn?
Chỉ vì những thằng ngu như thế này nên Việt Nam mình ngày càng tụt hậu. Đã ngu lại cố gắng cãi chày cãi cối.
Ấy vậy nhưng những thằng ngu này lại rất thích vượt đèn đỏ, thấy xe hơi đông 1 chút là chiếm hết các lane xe máy ép người ta leo lề. Việt Nam sẽ mãi tụt lùi về mọi thứ nếu những thằng ngu này chiếm số đông.
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng C
18/11/07
949
1.015
93
Những con bò lơ ngơ chạy chậm cản đường như thế này rất nhiều. Có cả vô tình và cố tình. Cứ cho là các làn trong tải và cont đang chạy, ko chuyển làn vào trong được thì ko chạy nhanh hơn tạo khoảng trống cho xe xin vượt chạy lên. Cặp kè với các xe khác để cản đường đã đáng lên án, cố tình chạy thật chậm để kiếm chuyện càng đáng bị cho một bài học! Vừa ngu luật vừa bố láo là đây!
 
Hạng D
5/2/15
3.616
6.507
113
55
TP.Hồ Chí Minh
1. Ng Văn Linh không có tốc độ tối thiểu
2. Các lanes như nhau
3. Bác đang XIN vượt người ta chưa cho (Nên nhớ là XIN nhé. Kiểu các Ninja Lead xin xong là không quan tâm người ta đã cho chưa và quẹo liền)
4. Nhá đèn, bóp còi.v.v.v.v
5. Vượt qua mặt và CÚP đầu.

Về ngẫm nghĩ lại đi!
Ngu ngơ về luật và quy tắc giao thông
 
Hạng D
18/2/10
3.506
3.617
113
Mình không ủng hộ xe chạy chậm ôm làn trái, nhưng cách hành xử của bác chủ cũng không nên!
Nếu là mình thì đã qua xe trắng trong 3 giây rồi, khỏi suy nghĩ cho nhiều.
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Ai đúng ai sai trên đường, cuối cùng cũng không là gì cả, vì ai cũng sẽ về nhà nấy, rồi chắc gì gặp lại nhau. Nhưng điều quan trong mà chúng ta ít chú ý khi cầm lái, đó là trên xe có những người thân của mình, nhất là con cái...biết là khó, khó lắm, chính tôi trước đây cũng đã từng vấp như vậy khi cầm lái, nhất là trong mội trường hiện nay, nhưng sẽ thật hạnh phúc & an lành cho chúng ta, những người cầm vô lăng nếu chính mình biết cam kết, chú ý "học & tập" cái thói quen giữ bình tỉnh, làm chủ cảm xúc trước mặt con cái, những người thân yêu nhất của mình.....vì dường như trong chúng ta, nhất là những người "cầm lái" trong gia đình, thường nghĩ rằng chúng ta có quyền ứng xử kiểu gì cũng được, trước mặt những người thân..của mình.
 
Tập Lái
17/3/11
42
26
18
Đi chậm quá cũng gây nguy hiểm cho người khác. ở bên đó bữa nào tôi cũng NVL và cầu Phú mỹ, nhiều lúc cũng khó chịu lắm mấy anh xe nhỏ đi quá chậm trong khi cả con Công vừa to vừa dài nó kè kè bên cạnh mình muốn thoát xa nó ra mà mấy bác đi chậm ngăn ko cho vượt. Chị em và Các bác đi xe chậm ngoài đường đừng tưởng chậm là an toàn, những tình huống đó đi chậm vô cùng nguy hiểm cho mình và cho người khác, chịu khó vừa lái xe vừa quan sát trước sau để tránh xa mấy hung thần Công và để ko cản trở người khác. Tuy nhiên, trường hợp này ko đồng tình với bác chủ lắm, đường NVL rộng ko phân lane nên đi lane nào chả được, xe thoáng ko có xe ở bên phải thì đá xi nhan rồi chuyển lane mà vượt chứ coi, pha làm gì...