Hạng D
14/3/05
1.118
2.928
113
Xem cái video và tự suy ngẫm xem spark trong top này chạy vậy có hợp lý không. dân ta ý thức cao qua mà đường 3lane để xe cấp cứu nó phải xào chẻ từ lane ngoài vào tận lane trong để vượt lên. Anh chạy lane ngoài cùng chắc cũng bạn với em 62 này, nên cứ bám lane ngoài mà chạy. Nếu ai cũng nhường cái lane ngoài, thì cấp cứu có thể chạy lên được 120 130 không phải xào chẻ, vừa tiết kiệm được thời gian, vừa an toàn cho xe cấp cứu.

Hình như bác bị bệnh gì vậy, bác đọc hết bài em nói đi, e cũng o ủng hộ park, nhưng park cũng o sai luật. Còn clip đó thì như e nói các phương tiện nên chuyển phải để nhừơng đường cứu thương, còn thực tế họ không nhường thì nói em ngẫm là ngẫm cái gì? riết bị loạn óc
 
Hạng C
23/7/13
517
14.434
93
nhiều khi muốn nhường bác đó, mà nhìn sang thấy e màu đỏ to quá chạy làn bên cạnh nên không dám thò đầu ra. Thêm nữa nhiều khi tài xế ở nơi khác đến, lạ đường không dám chạy. xe 62 mà. E gặp cảnh này cũng nhiều lắm á. nhưng vượt rồi thì không cúp đầu giống bác thôi. chúc bác vui
Hí hí, chắc em phải cắt cái đoạn anh Spark giậm thắng, giảm tốc độ rồi lặp lại 800 lần để mọi người dễ hình dung ngữ cảnh lúc đó :D
 
Hạng C
23/7/13
517
14.434
93
Lấy cái sai đối đầu lại cái sai cũng không phải là đúng.​
Để rộng đường dư luận thôi bác ạ. Mà em chưa rảnh để làm mấy trò đó đâu, tối về còn phải đọc truyện cho con nghe :D
 
Hạng D
14/3/05
1.118
2.928
113
Hí hí, chắc em phải cắt cái đoạn anh Spark giậm thắng, giảm tốc độ rồi lặp lại 800 lần để mọi người dễ hình dung ngữ cảnh lúc đó :D

Spark dậm thắng nhiều chắc có đứa nào phía sau đá đèn bóp còi tè le, em dự đoán thôi nha, không trúng thì trật.

Thực ra cách mọi người nhận xét góp ý, ghi nhận, hành xử trên topic này hết phần lớn (chắc có cả em trong đó) cũng chả khác gì cách đi xe của 2 bác trên clip chánh chủ.
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Để rộng đường dư luận thôi bác ạ. Mà em chưa rảnh để làm mấy trò đó đâu, tối về còn phải đọc truyện cho con nghe :D
Bác muốn rộng đường dư luận thì mọi người rộng đường tới 15 trang rồi đó.
Bác muốn mọi người phê phán xe sờ pắc thì bác viết thê này chắc sẽ hiệu quả hơn:
------------------------------
Em đi gặp xe sờ pắc chạy chậm cứ ôm làn ngoài, bấm còi đá đèn thúc đít kiểu gì cũng không cho vượt lại còn rà thắng gây chuyện.
Nóng máu em vượt lên chèn lại cho biết mặt.
Phần em sẽ rút kinh nghiệm chạy xe phải biết kiềm chế nhưng cũng xin mọi người chạy chậm thì chuyển vào làn trong khỏi cản trở giao thông, gây ức chế cho xe chạy sau.
------------------------------
Còn cách ứng xử của bác trong tham gia giao thông mình đã nói rồi.
Xe trước chạy chậm bị xe sau đá đèn, thúc còi bực bội giảm tốc chơi ngang.
Xe sau nóng mặt vượt lên chèn lại.
Tiếp theo là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, gậy gộc, dao búa...
Cảnh thường thấy trong giao thông hiện nay.
Lựa chiều né cho phẻ, cuộc sống mình còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn mà.
Mình nói vậy không biết có đúng không nữa.
Nếu chưa đúng ý bác thì xin bác cho hai chữ "Đại xá".
 
Hạng C
29/3/15
596
539
113
42
Tranh luận 15 trang rồi! Vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Luật cũng viện dẫn các kiểu.
Lấy minh chứng nước trong nước ngoài nhưng cũng k có kết luận.
Đành phải đi theo kiểu mạnh thằng nào thằng nấy chạy!
Đi đường muốn đi nhanh phải xào chẻ. Rồi lại bị lên án là phóng nhanh vượt ẩu.
Câu chuyện giao thông Việt Nam sẽ mãi còn như vậy. Giống như là "con gà có trước hay quả trứng có trước?".
Mãi không thể thay đổi.
 
Hạng C
20/8/14
677
698
93
Tranh luận 15 trang rồi! Vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Luật cũng viện dẫn các kiểu.
Lấy minh chứng nước trong nước ngoài nhưng cũng k có kết luận.
Đành phải đi theo kiểu mạnh thằng nào thằng nấy chạy!
Đi đường muốn đi nhanh phải xào chẻ. Rồi lại bị lên án là phóng nhanh vượt ẩu.
Câu chuyện giao thông Việt Nam sẽ mãi còn như vậy. Giống như là "con gà có trước hay quả trứng có trước?".
Mãi không thể thay đổi.
Đúng rồi, dù có 150 trang, 1,500 trang thì ra đường vẫn gặp những xe chạy rù rù ôm làn bên trái và mặc ai muốn vượt thì đi bên phải. Ý thức người Việt nó chỉ đạt tới ngưỡng cỡ đó thôi, muốn thay đổi cũng không được.
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
Lấy cái sai đối đầu lại cái sai cũng không phải là đúng.​

Nhìn đểu là bị chém nhé. Thằng nhìn đểu là lỗi 100%. Kkakka. Đây là suy nghĩ của kẻ chuyên đá đèn và bóp còi.
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
Bác muốn rộng đường dư luận thì mọi người rộng đường tới 15 trang rồi đó.
Bác muốn mọi người phê phán xe sờ pắc thì bác viết thê này chắc sẽ hiệu quả hơn:
------------------------------
Em đi gặp xe sờ pắc chạy chậm cứ ôm làn ngoài, bấm còi đá đèn thúc đít kiểu gì cũng không cho vượt lại còn rà thắng gây chuyện.
Nóng máu em vượt lên chèn lại cho biết mặt.
Phần em sẽ rút kinh nghiệm chạy xe phải biết kiềm chế nhưng cũng xin mọi người chạy chậm thì chuyển vào làn trong khỏi cản trở giao thông, gây ức chế cho xe chạy sau.
------------------------------
Còn cách ứng xử của bác trong tham gia giao thông mình đã nói rồi.

Mình nói vậy không biết có đúng không nữa.
Nếu chưa đúng ý bác thì xin bác cho hai chữ "Đại xá".


Nhớ dạy con hạn chế tối đa bám đít, bóp còi và nhá đèn Thứ văn hóa tồi tệ khi chạy xe.
 
Hạng C
23/7/13
517
14.434
93
Nhớ dạy con hạn chế tối đa bám đít, bóp còi và nhá đèn Thứ văn hóa tồi tệ khi chạy xe.
Bác yên tâm, con em chắc là được dạy dỗ tốt hơn bác rồi. Lo thân mình trước đi nha bác.