Hạng C
23/7/13
517
14.433
93
Đúng rồi, dù có 150 trang, 1,500 trang thì ra đường vẫn gặp những xe chạy rù rù ôm làn bên trái và mặc ai muốn vượt thì đi bên phải. Ý thức người Việt nó chỉ đạt tới ngưỡng cỡ đó thôi, muốn thay đổi cũng không được.
Nói qua nói lại thì cũng vậy thôi bác :)
 
Hạng D
9/2/15
1.530
7.687
113
41
Bác yên tâm, con em chắc là được dạy dỗ tốt hơn bác rồi. Lo thân mình trước đi nha bác.
Con cái chúng ta sinh ra, phải dạy cho nó biết lễ phép, vâng lời, cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Không thể về lấy Luật ra dạy con làm thế này là không đúng luật, làm như thế là không sai luật nhưng người ý thức người ta không ai làm thế.
Nếu cha spark hay mẹ spark chở đứa con đi kèm, con hỏi tại sao chú phía sau lại bóp còi.
Thì lúc đó phụ huynh của spark sẽ trả lời với con mình sao.
Có nhiều cái trẻ con nó bắt chước và học rất nhanh, và chắc chắn là nó không hiểu hai từ Pháp luật là gì đâu bác nhỉ?
 
Hạng D
15/6/11
4.630
816
113
42
Lái xe kiếm ý thức quá, đi chậm thì vui lòng vào lane trong cùng bên phải.
 
Hạng D
15/6/11
4.630
816
113
42
Lái xe kiếm ý thức quá, đi chậm thì vui lòng vào lane trong cùng bên phải.
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
Con cái chúng ta sinh ra, phải dạy cho nó biết lễ phép, vâng lời, cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Không thể về lấy Luật ra dạy con làm thế này là không đúng luật, làm như thế là không sai luật nhưng người ý thức người ta không ai làm thế.
Nếu cha spark hay mẹ spark chở đứa con đi kèm, con hỏi tại sao chú phía sau lại bóp còi.
Thì lúc đó phụ huynh của spark sẽ trả lời với con mình sao.
Có nhiều cái trẻ con nó bắt chước và học rất nhanh, và chắc chắn là nó không hiểu hai từ Pháp luật là gì đâu bác nhỉ?

- Trả lời thằng sau nó khùng con.

- Chỉ sợ thằng con trong xe bóp còi hỏi tại sao lại cúp đầu người ta rất nguy hiểm và côn đồ quá thì ko biết trả lời sao thôi.
 
Hạng D
9/2/15
1.530
7.687
113
41
- Trả lời thằng sau nó khùng con.

- Chỉ sợ thằng con trong xe bóp còi hỏi tại sao lại cúp đầu người ta rất nguy hiểm và côn đồ quá thì ko biết trả lời sao thôi.
Nếu bác @kocochi có chở con trong xe, bác ấy sẽ gửi link này cho con đọc, hoặc nói với con là bố làm như vậy là không đúng, nhưng chỉ muốn dạy cho xe kia 1 bài học thôi. Và sau này con lớn lên đừng có chạy xe như vậy.
Còn thằng cha spark gieo vào đầu con mình là ba mình chạy đúng, ba mình chửi người phía sau khùng. Để rồi sau này khi con mình lớn lên, nó đi nước ngoài, nó xem video nó thấy cái cách ba nó dạy nó ngày xưa, lúc đó nó ngẫm lại sao nhỉ? Ba mình nói xạo mình chăng.
 
Hạng C
23/7/13
517
14.433
93
Nếu bác @kocochi có chở con trong xe, bác ấy sẽ gửi link này cho con đọc, hoặc nói với con là bố làm như vậy là không đúng, nhưng chỉ muốn dạy cho xe kia 1 bài học thôi. Và sau này con lớn lên đừng có chạy xe như vậy.
Còn thằng cha spark gieo vào đầu con mình là ba mình chạy đúng, ba mình chửi người phía sau khùng. Để rồi sau này khi con mình lớn lên, nó đi nước ngoài, nó xem video nó thấy cái cách ba nó dạy nó ngày xưa, lúc đó nó ngẫm lại sao nhỉ? Ba mình nói xạo mình chăng.
Quẻo. Những gì em muốn nói thì bác cũng đã nói hết rồi. Em cũng không nghĩ rằng mình nên đôi co với anh kia thêm giây phút nào nữa cho đỡ lãng phí thời gian. Em từ xưa giờ vẫn quan niệm: "Người khác dạy chú ấy không được thì đời sẽ dạy ẻm".

Phải nói thêm 1 điều rằng: Bác gì đó ơi, bác khỏi cần phải lo cho con em, con em có gia đình em lo rồi, chưa đến phần của bác lo đâu nha, đừng tài lanh giành việc của người khác. Ít nhất con em không nhu nhược và có ý thức cộng đồng kém như bác đâu. Em không dạy nó đánh người khác, em chỉ dạy rằng khi coa ai đánh mình thì chụp lấy tay bạn đó hùng hồn nói rằng: "Bạn không có quyền đánh mình, không ai được quyền làm đau người khác. Nếu bạn còn đánh mình, mình sẽ gặp cô giáo và ba mẹ bạn để xử lý bạn."

Bâc gì đó ơi! Bác dạy được con của bác như vậy chưa? Hay bác đang dạy nó: Thằng nào đánh mày thì mày đánh chết mịa nó?
 
Hạng B2
14/2/11
209
449
83
Các bác ai đưa ra ý kiến đều đúng cả!
Mình không bênh gì chủ thớt nhưng phàm đã là người thì đều có thể bộc phát sân si bất kỳ lúc nào nếu trong một ngày không đẹp trời hoặc trong một lúc cần đi gấp nhưng éo chuyển làn được trong khi xe chạy trước mình thì bò nó có thể chuyển làn nhường đường nhưng mình xin vượt nó éo chịu! Còn bác nào nói mình chưa từng sân si khi lái xe trên đường thì xin cho mình gọi là Thánh! Có thể một số bác trong trạng thái ngồi nhà rung đùi hoặc ngồi quán cafe thảnh thơi xem lại clip thì tâm trạng của các bác sẽ khác với tâm trạng anh chủ thớt trong lúc tình huống đang diễn ra!!!
Quay lại trong tình huống này nếu các bác xem kỹ lại thì anh chủ nếu muốn chuyển làn phải chạy từ 35-40km/h chờ xe khách qua mặt rồi mới có cơ hội chuyển làn (Có thể trong lúc gấp gáp anh chủ không nghỉ đến tình huống giảm tốc độ để chuyển làn). Còn chiếc Spark hoàn toàn có thể chuyển làn để nhường đường nếu có ý thức nhường đường. Mình nghĩ rằng chiếc Spark ích kỹ chứ éo phải tay lái non! Nếu là tay lái non thì éo biết trả đũa tình huống chủ thớt đá đèn, bóp vòi xin vượt!!!
Còn việc chủ thớt đưa clip lên đây không biết vì động cơ gì nhưng mình nghĩ có cái để anh em mình xem và rút kinh nguyệt ( á lộn kinh nghiệm:D) để chúng ta thôi ích kỷ như Spark hoặc bớt nóng như anh chủ là cuộc đời vẫn đẹp sao !!!
Lái yếu hoặc nữ lái thì thường tâm lý bám vào con lươn để ... đỡ canh 1 bên. ;)

Nếu là em - cũng từng là lái mới :oops: - em đá pha - bin nhẹ 2 cái mà thấy không nhường là biết rồi. Từ từ tự chuyển làn vượt thôi. Chậm có vài ... giây đồng hồ. :)

Với lại, ngay lúc a chủ thớt đá pha bóp kèn liên tục, thì 2 làn trong là ... 1 chiếc xe khách và 1 chiếc xe cont chực chờ. Lái yếu mà bảo tăng tốc chuyển vào làn trong trong lúc quíu, lúng túng ... lèo khèo gây ra tai nạn thì sao ?. o_O
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
31/7/18
65
50
23
53
Em cũng đi đường NVL hàng ngày để đi làm, thật chứ em chưa bao giờ đá pha hay bấm còi xin vượt xe trước vì đường 3 làn, nếu muốn chạy nhanh hơn người ta thì mình chuyển lane để chạy thôi.
 
  • Like
Reactions: volvo960
Hạng C
29/3/15
596
539
113
42
Lái yếu hoặc nữ lái thì thường tâm lý bám vào con lươn để ... đỡ canh 1 bên. ;)

Nếu là em - cũng từng là lái mới :oops: - em đá pha - bin nhẹ 2 cái mà thấy không nhường là biết rồi. Từ từ tự chuyển làn vượt thôi. Chậm có vài ... giây đồng hồ. :)

Với lại, ngay lúc a chủ thớt đá pha bóp kèn liên tục, thì 2 làn trong là ... 1 chiếc xe khách và 1 chiếc xe cont chực chờ. Lái yếu mà bảo tăng tốc chuyển vào làn trong trong lúc quíu, lúng túng ... lèo khèo gây ra tai nạn thì sao ?. o_O
Xin lỗi, đừng đổ thừa cho lái yếu!
Tại sao lái yếu, đi chậm k đi vào lane trong?? Nhường cho các xe khác chạy nhanh hơn? Tại sao các bác cứ fai cố cãi vậy nhỉ? Đừng đổ thừa là đường nhiều lane thì đi lane nào cũng dc.