Thế tóm lại là do ông nhà nuóc mình ko chịu tiên phong bàn đưa ra các phương án hợp lý phải ko các bác.?


Mình vẫn giữ quan điểm, sẽ không bỏ mặc nạn nhân nếu không có ai, và cứu người đúng lúc, đúng cách, cố gắng hết sức để tránh mọi sự hiểu lầm. Chuyện xui rủi thì hiếm hoi lắm mới gặp, còn lương tâm rất dễ bị “hóa đá” nếu cứ tiếp tục cho phép mình có quyền vô cảm, thờ ơ như thế”
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
10/6/14
917
713
93
38
giúp thì ai cũng muốn giúp.. chỉ ái ngại việc cơ quan chức năng và trách nhiệm của mình tại bệnh viện.. rồi bị triệu tập lên xuống.. chưa hết.. nhiều líc còn bị người nhà ăn vạ nữa Anh Hải ạ.. ở cái xứ thiên đường này làm người tốt là 1 thử thách mạo hiểm :(... trừ khi cơ quan chức năng lên tiếng có lẽ sẽ thay đổi dc vấn đề..
mình tham gia bắt cướp được vài lần, bắt xong bàn giao cho ca phường mà tụi nó hành mình tùm lum nè. riết rồi thấy chán mấy thằng công an.
thấy tai nạn giao thông, gọi cho tụi nó mà nó còn bảo từ từ, ng ta sắp chết mà tụi nó nói giữ nguyên hiện trường.
con cũng lạy mấy thánh.
 
  • Like
Reactions: 4bthang2b