Re:Su-Wagon: Chia sẽ kỹ thuật và lên đời (Tập 2)
Chúc mừng bác tự xử được vụ này rồi. Té ra nó cũng... đơn giản bác nhỉ
Bác ơi có gì đâu, logic thôi mà. Với cả hiện tượng này chắc cũng nhiều bác bị rồi.
Buratino10 nói:Lần theo manh mối pác Bù lu bù loa tả, em đã phát hiện chị MEM và anh ACC đang nằm chồng lên nhau (chắc do sự mai mối của tên bán DVD). Giận quá em liền cho 1 dao tách đôi bọn chúng ra rồi mai mối cho chị MEM một anh đại gia khác lúc nào cũng chu cấp đầy đủ cho chị MEM, để bất kỳ lúc nào cần thì...em cũng sử dụng được.
Bây giờ thì cái đầu DVD nhà em như...người ta roài. Cám ơn pác Bù lu bù loa nhiều nhiều
Chúc mừng bác tự xử được vụ này rồi. Té ra nó cũng... đơn giản bác nhỉ
caty123 nói:Em lại phục bác bù lu bù loa nữa rồi! Bác dạy chí phải!!! Bóng 95/100 nóng hơn rất nhiều, chạy một thời gian là vàng chóa đèn ngay thôi!!!
Bác ơi có gì đâu, logic thôi mà. Với cả hiện tượng này chắc cũng nhiều bác bị rồi.