Re:Su-Wagon: Chia sẽ kỹ thuật và lên đời (Tập 2)
Hôm trước khi quyết định lập hội anh em cũng đã nói rõ ý nghĩa rồi mà, anh em ai có vấn đề gì cũng báo nhau 1 tiếng để còn biết. Friends là chổ đó.
Trời, chân bác Nhím bị sao ah? Tai nạn gì vậy bác? Em định đi xe máy nhưng để mai em làm việc tại Q12 xong nếu sớm em gọi Tuansteel xem chú ấy lấy xe ra đc kg, nếu ok thì em gọi anh luôn nha.hoangnhimgia nói:Ngày mai có bác nào đi Su lang thang khu ADV không, cho em đi ké với. Định đi làm cái đuôi cá cho em SW nhưng chân em sưng to quá, không đạp côn được, mà không mang xe theo thì không ướm thử được, bác nào có đi thì ới em 1 tiếng, mai em tái khám xong vù luôn.
Hôm trước khi quyết định lập hội anh em cũng đã nói rõ ý nghĩa rồi mà, anh em ai có vấn đề gì cũng báo nhau 1 tiếng để còn biết. Friends là chổ đó.