Re:Su-Wagon: Chia sẽ kỹ thuật và lên đời (Tập 2)
Sáng nay bác Nhím ghé em và với sự tư vấn của bác Nhím em cũng đã đấu xong công tắc mở đèn trần từ công tắc taplo, kg dùng cơm gạt qua lại như trước nữa và với sự tư vấn của Caty123 em cũng đã làm xong 1 nút nhấn unlock cửa từ mạch autolock của em. Chú tuansteel thì với tay nghề điêu luyện + học hỏi nhanh nên đã đấu thành công 2 dàn led trần trước sau, xong mồi thuốc, trong khi chờ chú lamtan đến để đi off chai anh em kg biết làm gì đành đội xe lên kiểm tra bánh bị bó phanh kg, tháo bánh để tập phòng khi bị xì lốp, sẵn tiện còn chai sơn trắng nên em cũng sơn móng vợ 2 luôn cho theo màu mâm. Kết quả xe chú Tuấn cái mâm sau vẫn còn bó cứng ngắt, xe em thì có 1 bánh có thể bị tình trạng này (quay đc nhưng nặng tay).
Nói chung lần off này em đã thực hiện hết các hạng mục.
Ah sáng nay lúc tháo cái ốp nhựa phía duới vô lăng sẵn em test cái remote cửa thì đi xa hơn 20m vẫn ok, em thấy còn dư 1 dây rời, có thể là anten của remote em thử đấu vào mas lấy sắt xi sườn làm anten luôn, kết quả hơn cả mong đợi, tuy nhiên khi chiều nay ráp lại cái ốp nhựa thì em nó chỉ còn khoảng cách 3m, chả lẹ cái ốp nhựa chắn sóng remote cực tốt vậy sao các bác? Hay do em xoay hướng bộ điều khiển phía trong ốp nhựa kg tốt?