@ Mợ Hạnh Phạm : Em cũng chả rành món này, mình vào chém chơi chơi cho xôm thôi mà.
Chủ đề về đầu tư Vàng lúc này an toàn nhất hay không có lẽ sẽ chỉ có câu trả lời khi vài năm nữa nhìn lại. Mọi người có cái nhìn lạc quan rằng tiền Mỹ in ra nhiều thì bất ổn kinh tế tăng làm vàng tăng giá. Em có cái nhìn bi quan là NN sẽ khống chế được một phần lạm phát, tiền Mỹ in ra nhiều thì cũng sẽ vào VN nhiều hơn, có đô nhiều hơn một chút thì áp lực tỉ giá giảm, vàng sẽ theo sát giá TG, trong khi tay Tay to đang đánh vàng xuống sau mấy năm đẩy lên, thế thì cơ hội vàng giảm giá hoặc đi ngang trong thời gian dài là hiện hữu.
Về TTCK thì chắc chắn nó là cái sòng bạc rồi. Không phải khi mở Nhà nước không nhìn ra điều đó. Nhưng khi cân nhắc giữa cái Lợi to lớn của cả nền kinh tế và cái Hại của một nhóm thiểu số tham gia thì Nhà nước quyết định thôi. Thế nên, em chẳng bao giờ khuyên những ai tay mơ nhảy vào, vì việc họ bị thua lỗ chỉ là vấn đề thời gian. Mà cũng chả riêng gì CK, đã là tay mơ thì vào USD, BDS hay vàng, hàng hóa, kinh doanh thì cũng chết như thường. Chỉ có điều cái chết đó ít khốc liệt hơn trên TT CK thôi.
Còn chuyện bất thình lình xảy ra " Nếu là Phúc thì là Phúc, Nếu là Họa thì không thể tránh được". Hơn nữa mọi cái đều có dấu hiệu báo trước, chỉ có điều bản thân mình có chịu nhìn và xoay sở theo không thôi.
Em cũng đồng quan điểm với nhiều bác trên này, làm gì cũng được, miễn là pháp luật không cấm, lương tâm mình thấy thanh thản và làm giàu cho bản thân, gia đình và cho xã hội.
@ Bác odo : Những thứ cao siêu thế em chẳng đủ trình để hiểu đâu ạ.. Em chỉ đưa ra một cách nghĩ khác thôi. Vì khi thấy khắp mọi nơi, từ media cho tới dân đen đều đồng lòng có một cái nhìn bi quan về kinh tế thể giới và tương lai sán lạn của vàng thì điều đó làm em phải băn khoăn. Nó chẳng khác gì tâm lý hừng hực của mọi người khi nhìn vào CKVN đầu năm 2007 với tâm lý VN vào WTO sẽ thành Rồng, thành Hổ . Giờ VN thành con gì và những người năm cũ nay đâu? .
Chủ đề về đầu tư Vàng lúc này an toàn nhất hay không có lẽ sẽ chỉ có câu trả lời khi vài năm nữa nhìn lại. Mọi người có cái nhìn lạc quan rằng tiền Mỹ in ra nhiều thì bất ổn kinh tế tăng làm vàng tăng giá. Em có cái nhìn bi quan là NN sẽ khống chế được một phần lạm phát, tiền Mỹ in ra nhiều thì cũng sẽ vào VN nhiều hơn, có đô nhiều hơn một chút thì áp lực tỉ giá giảm, vàng sẽ theo sát giá TG, trong khi tay Tay to đang đánh vàng xuống sau mấy năm đẩy lên, thế thì cơ hội vàng giảm giá hoặc đi ngang trong thời gian dài là hiện hữu.
Về TTCK thì chắc chắn nó là cái sòng bạc rồi. Không phải khi mở Nhà nước không nhìn ra điều đó. Nhưng khi cân nhắc giữa cái Lợi to lớn của cả nền kinh tế và cái Hại của một nhóm thiểu số tham gia thì Nhà nước quyết định thôi. Thế nên, em chẳng bao giờ khuyên những ai tay mơ nhảy vào, vì việc họ bị thua lỗ chỉ là vấn đề thời gian. Mà cũng chả riêng gì CK, đã là tay mơ thì vào USD, BDS hay vàng, hàng hóa, kinh doanh thì cũng chết như thường. Chỉ có điều cái chết đó ít khốc liệt hơn trên TT CK thôi.
Còn chuyện bất thình lình xảy ra " Nếu là Phúc thì là Phúc, Nếu là Họa thì không thể tránh được". Hơn nữa mọi cái đều có dấu hiệu báo trước, chỉ có điều bản thân mình có chịu nhìn và xoay sở theo không thôi.
Em cũng đồng quan điểm với nhiều bác trên này, làm gì cũng được, miễn là pháp luật không cấm, lương tâm mình thấy thanh thản và làm giàu cho bản thân, gia đình và cho xã hội.
@ Bác odo : Những thứ cao siêu thế em chẳng đủ trình để hiểu đâu ạ.. Em chỉ đưa ra một cách nghĩ khác thôi. Vì khi thấy khắp mọi nơi, từ media cho tới dân đen đều đồng lòng có một cái nhìn bi quan về kinh tế thể giới và tương lai sán lạn của vàng thì điều đó làm em phải băn khoăn. Nó chẳng khác gì tâm lý hừng hực của mọi người khi nhìn vào CKVN đầu năm 2007 với tâm lý VN vào WTO sẽ thành Rồng, thành Hổ . Giờ VN thành con gì và những người năm cũ nay đâu? .
Last edited by a moderator: