Ngày nào em cũng qua hầm 2 lần, khoảng cách an toàn trong hầm là điều em tuyệt đối tôn trọng. Khi xuống gần cuối dốc tốc độ thường vượt hơn 60km/h nên lần nào cũng rà thắng. Nếu em găp tình huống như xe trắng thì em cũng rà thắng giảm tốc độ xuống thấp cho an toàn vì thấy công nhân đông và đường trơn trượt.Có mấy ông chạy ẩu như thằng xe tải mới nói không nên giảm tốc độ.
Đi ngoài đường dù mình chạy tốt nhưng cũng nên biết tôn trọng người khác. Muốn chạy nhanh thì tìm chỗ an toàn mà vượt chứ sao cứ bắt người ta phải chạy nhanh như mình chứ, luật cho phép vượt xe trong điều kiện cho phép mà.
Đi quốc lộ nếu gặp xe trước chạy chậm là em cứ tà tà đến chỗ an toàn thì vượt lên, khoảng cách an toàn vẫn cứ giữ xe nào chen vô thì chen ra mặc kệ chậm một chút còn hơn ân hận cả đời.
Đi ngoài đường dù mình chạy tốt nhưng cũng nên biết tôn trọng người khác. Muốn chạy nhanh thì tìm chỗ an toàn mà vượt chứ sao cứ bắt người ta phải chạy nhanh như mình chứ, luật cho phép vượt xe trong điều kiện cho phép mà.
Đi quốc lộ nếu gặp xe trước chạy chậm là em cứ tà tà đến chỗ an toàn thì vượt lên, khoảng cách an toàn vẫn cứ giữ xe nào chen vô thì chen ra mặc kệ chậm một chút còn hơn ân hận cả đời.