Hạng B2
7/10/04
172
0
16
Sài Gòn
RE: Tại sao lại đường phải cong?

Trích đoạn: mingo

......Trong lĩnh vực thiết kế đường, Việt Nam có tiêu chuẩn thiết kế TCVN4054 -05 cho đường ô tô công cộng, tiêu chuẩn TCVN 5729 -97 cho đường cao tốc....trong đó quy định chặt chẽ các yếu tố hình học như bác hỏi.
Nếu bác cần nghiên cứu, bác PM cho em địa chỉ mail, em sẽ gửi cho bác.....

hehehe... nghề của bác mà!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/3/07
317
19
0
RE: Tại sao lại đường phải cong?

Trích đoạn: heosua

Em thấy tiêu đề " sao sao" ấy các bác nhỉ! :D
nhất trí với bác đường thì phải ngọt chứ sao lại cong :D
 
Tập Lái
27/3/06
39
0
6
52
RE: Tại sao lại đường phải cong?

Trích đoạn: Mig 17

Trích đoạn: Der Fahrer

Nghe kể Hittler khi xưa có lần lấy cây thước đặt lên bản đồ , ngắm nghía một hồi rồi kẻ một đường thẳng tưng , giao cho tư lệnh công binh thực thi với mệnh lệnh ngắn ngủi : " Ông có thể tránh phải ra tòa án binh bằng cách từ chức ngay từ bây giờ nếu thấy không kham nổi trong 2 tháng ..! "
Tiếp chuyện bác Đề, hồi Pi e Đại đế muốn xây đường sắt Mat cơ va - Pê téc bua, cấp dưới hỏi xây thế nào? Pi e ta cầm luôn thước kẻ nối 2 điểm trên bản đồ kẻ 1 phát thẳng tắp. Có mỗi chỗ ngón tay cầm thước thò ra bị cong tí tẹo. Cấp dưới cứ thế thi công, về sau được cung đường nổi tiếng thẳng nhất trên thế giới. Chỗ cong do ngón tay cầm thước bây giờ có viện bảo tàng Pi e Đại đế.
Thẳng thì thẳng mà cong là cong...

Chuyện bác kể hay nhưng thiếu chính xác! Hồi xưa tôi có đọc chuyên này. Pie không dùng thước kẻ như bác kể đâu. Ông ta thấy cái dự án này kỳ quái quá nên muốn bỏ qua. Ông ta cầm bút gạch một phát như kiểu gạch bỏ đi - không chấp nhận còn miệng thì nói là "Na - khui"
033102luf_1_prv.gif
(Nghĩa làm sao các bác tự tìm hiểu nhé!). Quan cận thần đứng cạnh hiểu rất nhanh đã truyền cho xây theo đúng bút vẽ của vua vì ông ta thấy lúc đó Pie đang say rượu.

Thế mới biết vua chúa cũng thường chửi tục như anh em xế mình!
033102luf_1_prv.gif
033102luf_1_prv.gif
 
Hạng C
2/6/07
856
51
28
54
Hà Nội
RE: Tại sao lại đường phải cong?

Trích đoạn: nviet17

Trích đoạn: Mig 17

Trích đoạn: Der Fahrer

Nghe kể Hittler khi xưa có lần lấy cây thước đặt lên bản đồ , ngắm nghía một hồi rồi kẻ một đường thẳng tưng , giao cho tư lệnh công binh thực thi với mệnh lệnh ngắn ngủi : " Ông có thể tránh phải ra tòa án binh bằng cách từ chức ngay từ bây giờ nếu thấy không kham nổi trong 2 tháng ..! "
Tiếp chuyện bác Đề, hồi Pi e Đại đế muốn xây đường sắt Mat cơ va - Pê téc bua, cấp dưới hỏi xây thế nào? Pi e ta cầm luôn thước kẻ nối 2 điểm trên bản đồ kẻ 1 phát thẳng tắp. Có mỗi chỗ ngón tay cầm thước thò ra bị cong tí tẹo. Cấp dưới cứ thế thi công, về sau được cung đường nổi tiếng thẳng nhất trên thế giới. Chỗ cong do ngón tay cầm thước bây giờ có viện bảo tàng Pi e Đại đế.
Thẳng thì thẳng mà cong là cong...

Chuyện bác kể hay nhưng thiếu chính xác! Hồi xưa tôi có đọc chuyên này. Pie không dùng thước kẻ như bác kể đâu. Ông ta thấy cái dự án này kỳ quái quá nên muốn bỏ qua. Ông ta cầm bút gạch một phát như kiểu gạch bỏ đi - không chấp nhận còn miệng thì nói là "Na - khui"
033102luf_1_prv.gif
(Nghĩa làm sao các bác tự tìm hiểu nhé!). Quan cận thần đứng cạnh hiểu rất nhanh đã truyền cho xây theo đúng bút vẽ của vua vì ông ta thấy lúc đó Pie đang say rượu.

Thế mới biết vua chúa cũng thường chửi tục như anh em xế mình!
033102luf_1_prv.gif
033102luf_1_prv.gif

Nói như các bác thì em biết làm sao đường Việt Nam cong như bác fernando rồi, vì cái thước Việt Nam nó không thẳng.
Thẳng thì có thẳng nhưng cong vẫn cong :D:D:D
 
Hạng C
2/6/07
856
51
28
54
Hà Nội
RE: Tại sao lại đường phải cong?

Còn bác giáo sư này thì hình như không thích đường cong lắm các bác ạ:

http://vnexpress.net/Vietnam/Oto-Xe-may/Tu-van/2006/04/3B9E7F8D/
 
Hạng B2
5/4/07
150
0
16
www.yahoo.com.vn
RE: Tại sao lại đường phải cong?

Dân ta đọc nhiều truyện Tam Quốc nên thiết kế vòng vo là chuyện bình thường mà !