Thảo Luận Chung Tài xế bị say xe

Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
35.gif
bác đả hiểu và biết được nguyên nhân và hướng khắc phục rồi đó .
Cách trị của bác rất đơn giải là khi ngồi sau xe bác nên tập trung một việc , một chuyện nào đó ,hoặc ngồi làm việc gì đó khi ngồi sau xe , đừng suy nghỉ tới mình sẽ bị say xe và sẽ bị như vậy như vậy .
Nguyên nhân bác bị chính là , tư tưởng ,Tâm lý bác ạ !
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/2/06
4.986
4.411
143
48
Puma Far East
www.puma.com
Xe lửa, máy bay lại vô tư.

Mới hôm rồi ra Côn Đảo câu cá, đi tàu từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chịu không nổi luôn, cứ ngồi được chút là phải nhảy xuống biển lấy lại cân bằng, mà giữa biển sợ cá mập teo trim luôn, nhưng không nhảy là ói, khó chịu kinh khủng khiếp (cảm giác lúc đó, chả cần quan tâm đến gì hết, miễn khỏe là được)

Trước khi đi em đã ăn no (để có cái mà ói :D) thì cũng ói, nhịn đói thì cũng ói...
 
Hạng C
19/5/07
805
435
63
Đây là cách chống say xe của em. Chuẩn bị cho mình một cái túi ly lông và leo lên một chuyến xe buýt giờ cao điểm. Bác cứ luyện một tháng là hết liền
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
3/3/08
2.182
37
48
49
Vương Quốc Campuchia
Có 3 cách, bác chủ làm thử xem sao :
1. Nếu ngồi sau bị say xe thì lên phía trước....lái xe :D
2. Mỗi lần ngồi sau nhớ kèm theo 1 LL cho bác tập trung việc khác, chắn chắn bác không ói (nhưng người ngồi kế bên thì chưa biết à nhe)
24.gif

3. Không đi xe nữa. Em dọt :D
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
35.gif
Em gái em nghe lên xe là nôn rồi , mà lên xe lái thì phà phà như không có gì , hể ngồi không lái là bị say xe ối , uống thuốc củng bị , dán củng bị .Một hôm ngồi xe gây với em từ Sài gon về quê mà không bị gì . Sau khi hiểu được nên thử vài chiêu , chơi games trong xe , xem tivi , nghe nhạc rồi phải mua 2 trái bi cho nó ngồi xe cầm tay xoay , nói chung làm cách nào để tứ tưởng và tâm lý quên đang ngồi xe là ok . Các Bác thử đi nhé..!
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
puma.com nói:
Xe lửa, máy bay lại vô tư.

Mới hôm rồi ra Côn Đảo câu cá, đi tàu từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chịu không nổi luôn, cứ ngồi được chút là phải nhảy xuống biển lấy lại cân bằng, mà giữa biển sợ cá mập teo trim luôn, nhưng không nhảy là ói, khó chịu kinh khủng khiếp (cảm giác lúc đó, chả cần quan tâm đến gì hết, miễn khỏe là được)

Trước khi đi em đã ăn no (để có cái mà ói :D) thì cũng ói, nhịn đói thì cũng ói...

Chứng say Tàu Biển còn ghê hơn muốn chết sướng hơn sống . Em từng Bị đi Tàu ra đảo Phú Quý 7 tiếng chịu đựng . Ý là em mua được vé nằm Tàu sắt . Mà đi nhiều lần vẩn Bị là Bị . Giờ có kêu em đi em thà ra Phan Rang đi Trực Thăng quân đội ra chứ không dám đi Tàu sợ Tới Già .
 
Hạng C
15/5/12
516
3
18
54
puma.com nói:
Các bác có cách gì khắc phục tình trạng say xe không, em chạy xe xuyên việt cũng không sao cả, nhưng ra ghế sau ngồi để người khác chạy là y như rằng chóng mặt, buồn nôn....Nhảy lên lái là hết???
Em bị y chang bác, một ngày cầm lái chạy hơn 500km không sao, ngồi xe để người khác lái là bị say xe buồn nôn, cách khắc phục là ngả ghế nhắm mắt ngủ thỉ không sao chứ không là ói đầy xe :((. Uống 2 viên nautamin trước khởi hành thì đỡ tí
 
Hạng C
15/5/12
516
3
18
54
puma.com nói:
Xe lửa, máy bay lại vô tư.

Mới hôm rồi ra Côn Đảo câu cá, đi tàu từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chịu không nổi luôn, cứ ngồi được chút là phải nhảy xuống biển lấy lại cân bằng, mà giữa biển sợ cá mập teo trim luôn, nhưng không nhảy là ói, khó chịu kinh khủng khiếp (cảm giác lúc đó, chả cần quan tâm đến gì hết, miễn khỏe là được)

Trước khi đi em đã ăn no (để có cái mà ói :D) thì cũng ói, nhịn đói thì cũng ói...

Em đi ghe ra biển muốn không say sóng chỉ có cách đứng bám bên hông cabin rồi ngắm sóng ngắm biển + cặp gió muốn nhún kiểu gì thì cứ nhún -> không bị ói mà chỉ bị nắng. Có lần lên mũi ghe ngồi chè hẻ ôm cục gỗ để chống ói, ghe chẻ qua sóng giống như bị rơi tự do, hàng họ em bị dập luôn sợ tái mặt :(_(