Thảo Luận Chung Tài xế bị say xe

Hạng D
29/11/06
4.088
11.780
113
puma.com nói:
Kẹt lắm thì em ngồi ghế trước, hoặc năn nỉ được lái. Còn ngồi ghế sau là xong hàng nhất là xe có dầu "nôn", lên xe nghe mùi dầu "nôn" là muốn nôn liền
Tình trang của em cũng y chang bác Páo vậy. Lái thì ok, ngồi bên phụ thì ít say, ngồi ghế sau là tan nát cõi lòng.
Hôm rồi mới đi Phan Thiết với cty, đi xe 52 chỗ. Lên xe ra đó nằm chèm bẹp, về cũng chèm bẹp, ói tè le hột me trong khi đồng bọn trong cty thì ăn nhậu ca hát um sùm, làm lòng em buồn tan nát.
Cái nì hình như ko chữa được. Chí có tự lái mới ko bị thôi.
 
Hạng D
29/11/06
4.088
11.780
113
Cơ mà hình như bọn Tây nó mạnh tiền đình hay sao ấy các bác nhỉ? Chả thấy thằng nào biết say xe là gì hết!
 
Hạng C
15/4/11
976
12
38
puma.com nói:
Các bác có cách gì khắc phục tình trạng say xe không, em chạy xe xuyên việt cũng không sao cả, nhưng ra ghế sau ngồi để người khác chạy là y như rằng chóng mặt, buồn nôn....Nhảy lên lái là hết???
Dễ mà. Muốn không say xe thì...say rượu trước
 
Hạng D
15/6/11
4.630
816
113
42
Chery nói:
puma.com nói:
Các bác có cách gì khắc phục tình trạng say xe không, em chạy xe xuyên việt cũng không sao cả, nhưng ra ghế sau ngồi để người khác chạy là y như rằng chóng mặt, buồn nôn....Nhảy lên lái là hết???
Dễ mà. Muốn không say xe thì...say rượu trước
Ý bác này hay nè :D
 
Hạng D
2/4/11
1.258
558
113
Ngày nào cũng vô Đầm sen kiếm mấy trò cảm giác mạnh chơi ,sau một tuần bảo đảm hết say
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
nhưng nhờ vậy bác mới thấy cảm giác của người ngồi sau, họ sẽ say xe như thế nào và cách lái của các bác tài chạy hay lạng lách hay là qua nhữ mô cầu tưng cả xe lên...
 
Hạng D
27/2/06
4.986
4.411
143
48
Puma Far East
www.puma.com
Mà lạ là đi máy bay thì hòan tòan vô tư.

Xe càng nhỏ càng chật thì khả năng say càng cao, có lần thử dùng thuốc thấy còn chóng mặt hơn nữa, nên em không dùng. Hôm em đi tàu biển, lúc tàu chạy thì nghe hơi hơi nhưng vẫn trụ được, đến lúc thả neo để mọi người câu cá thì em bắt đầu nằm, nằm 1 lúc hết chịu nổi, lúc này chết sướng hơn (cảm giác thật sự là thế) em quơ đại cái áo phao nhảy ùm xuống biển ( lúc đó độ sâu khỏang 60m, thằng chủ tàu nói thế), vừa nhảy xuống là ói te tua, ói dưới biển mới ghê, ói xong ngó lên tàu mất tiêu phải quăng dây ra rồi túm lấy dây rồi cứ thế lênh đênh, nghĩ lại lạnh xương sống....
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Ở quê em, mí bà đi bán vé số trong sài gòn thường bày chiêu này nè:
Nếu những ai say xe, trước khi đi, mua 1 chỉ vàng ngậm vô miệng. Bảo đảm: không say, không ói.
Vì nếu ói: mất tiêu chỉ vàng thì sao.
Bác chủ thử cách này thử, nếu chỉ vàng không xi nhê thì làm thử hột xoàn to to, bảm đảm hết ói....
 
Hạng F
14/9/04
9.925
31.285
113
Q3
e có cái may là đi tàu chẳng biết say sóng là gì
có lần đi từ Hong Kong qua Macau , hơi nhức đầu chút thôi
xung quanh nguời ta ói quá trời
còn đi câu cá phú quốc nha trang thì thôi rồi , khg si nhê gì cả mặc dù tàu tròng trành liên tục, neo cũng lắc lư