Mợ mà còn mới lái! Thông củm!Tốt quá chứ, hôm bữa ngay chợ Thủ Đức có chiếc Mazda3 bò từ từ làm nguyên một đoàn xe nối đuôi, đến đoạn vượt lên được thì thấy một mợ đang lái mặt hết sức căng thẳng, nếu ghi là lái mới thì đâu có gây ức chế cho người đi sau.
Đang học lái dán chữ L (learner)Bên Úc mới lái có dấu hiệu riêng, em quên rồi.
Mới có bằng dán P đỏ (Provision)
Đi P đỏ 1 năm lên P xanh.
Thấy các dấu hiệu này nên tránh.
cũng như nhìn thấy xe có bản ghi " XE TẬP LÁI "trưa hôm qua, em có việc đi ngang bùng binh chợ Thủ Đức, bắt gặp một em forte mới keng, em đi đằng sau nên thấy tờ giấy dán trên kính sau " tài xế mới lấy bằng...xin thông cảm"......không nhịn được...vừa đi theo em forte này vừa buồn cười....trộm nghĩ..nếu nhầm chân ga và thắng lỡ tông vào xe khác hay chết người thì thử hỏi thông cảm cái nỗi gì???? đúng ra thì nên ghi là " tài xế mới...xin tránh xa 50 m..."...
đơn giản mà
lúc bà xã em mới lấy bằng lái em cũng bắt dán 1 tờ có nội dung giống như vậy khi chạy trong thời gian đầu. Bả mắc cỡ nói dán vậy kỳ. Em nói nếu kỳ thì ở nhà, không có lái liếc gì hết. Mới biết lái mà bày đặt tinh tướng.
Bây giờ thì lái ngon lành cành đào rồi. Mà tính ra từ lúc bà xã em biết lái đến nay cũng ít gây ra thiệt hại, chỉ có 1 lần phải đi sơn lại cái cản trước thôi.
Bây giờ thì lái ngon lành cành đào rồi. Mà tính ra từ lúc bà xã em biết lái đến nay cũng ít gây ra thiệt hại, chỉ có 1 lần phải đi sơn lại cái cản trước thôi.
vấn đề mà em muốn nói ở đây là nếu tai nạn xảy ra như đâm va chết người thì các bác có thông cảm bỏ qua không..? chứ em không cười mấy dòng chữ đó.. nếu các bác bị tài mới đâm xe vào thì các bác nghĩ sao....nhe răng cười chắc...hichic
hay người thân các bác bị tài mới lấy bằng tông chết thì sao...
thế nên em mới nói rằng cần sửa lại là " tài xế mới...tránh xa 50-100m"
hay người thân các bác bị tài mới lấy bằng tông chết thì sao...
thế nên em mới nói rằng cần sửa lại là " tài xế mới...tránh xa 50-100m"