Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
16/4/12
988
50.317
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
Chán nhể
Ngỡ OS là nơi văn minh nhứt, ai dè các cậu lại đánh nhau với bọn tụt hậu, trình còi, ý thức lõm... ngoài kia.
Làm chậm tốc độ tiến lên CNXH tớ hằng mong rồi.

Nói chung thế này: tên kia sai hoàn toàn, nhưng Vịt phải cải tổ từ trên chứ 1 con én ra tay đấm đá như các cậu ko thể làm nổi mùa xuân.
Bọn dân đen giờ đói rách lắm, đi đường thì hứng nắng, mưa, bụi + stress ...nên thôi chấp chi.
Thông cảm cho họ , mình ngồi máy lạnh mát mẻ chịu thiệt chút, nhịn chút cho chính cuộc sống mình và gia đình mình.

Tớ chỉ chúc chủ thớt may mắn chưa bị xiên.

Tết 2014 tớ cũng bị y như vậy, buổi tối tại Lê Lợi mồng 6 Tết từ Vĩnh Long lên SG yêu vấu.
Một thanh niên đi SH lao ra tuyến xe hơi để đi bất chấp luật ( lane dành riêng xe hơi chứ ko phải hỗn hợp), chen vào làm móp xe tớ còn sừng sộ
Tớ nhịn
Nó còn đá vào xe 2 cái....
Tớ nhịn tiếp.

Tớ ko xuống xe mà chỉ thủ cái roi điện bên Đức, nếu nó tấn công vào xe mình mới chơi!
Cuối cùng nó bỏ đi còn mình thì ko phải ra tay.
Nhờ thế nên công cuộc xây dựng XHCN vẫn tiến triển và "Đất nước ta có bao giờ được như ngày hôm nay ko?" là nhờ sự kiềm chế rất lớn từ tớ.
:)

P/S: xem kỹ lại thì thấy giây 0:37 từ lúc xe dừng, chủ thớt cũng cố chấp cố tình dấn xe lên 1 tấc khiến tên già kia bị kẹt chân chút---> nguyên nhơn hắn bùng nổ!

 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
20/2/12
1.141
457
83
Chán nhể
Ngỡ OS là nơi văn minh nhứt, ai dè các cậu lại đánh nhau với bọn tụt hậu, trình còi, ý thức lõm... ngoài kia.
Làm chậm tốc độ tiến lên CNXH tớ hằng mong rồi.

Nói chung thế này: tên kia sai hoàn toàn, nhưng Vịt phải cải tổ từ trên chứ 1 con én ra tay đấm đá như các cậu ko thể làm nổi mùa xuân.
Bọn dân đen giờ đói rách lắm, đi đường thì hứng nắng, mưa, bụi + stress ...nên thôi chấp chi.
Thông cảm cho họ , mình ngồi máy lạnh mát mẻ chịu thiệt chút, nhịn chút cho chính cuộc sống mình và gia đình mình.

Tớ chỉ chúc chủ thớt may mắn chưa bị xiên.

Tết 2014 tớ cũng bị y như vậy, buổi tối tại Lê Lợi mồng 6 Tết từ Vĩnh Long lên SG yêu vấu.
Một thanh niên đi SH lao ra tuyến xe hơi để đi bất chấp luật ( lane dành riêng xe hơi chứ ko phải hỗn hợp), chen vào làm móp xe tớ còn sừng sộ
Tớ nhịn
Nó còn đá vào xe 2 cái....
Tớ nhịn tiếp.

Tớ ko xuống xe mà chỉ thủ cái roi điện bên Đức, nếu nó tấn công vào xe mình mới chơi!
Cuối cùng nó bỏ đi còn mình thì ko phải ra tay.
Nhờ thế nên công cuộc xây dựng XHCN vẫn tiến triển và "Đất nước ta có bao giờ được như ngày hôm nay ko?" là nhờ sự kiềm chế rất lớn từ tớ.
:)
A còn cái roi Đức nào ko vại. E bị nó quẹt móp xe còn đòi múc e nưa.
 
  • Like
Reactions: Mr-migoi lI
Status
Không mở trả lời sau này.