Anh chủ dữ quá,
Những cái đầu chạy 2b kiểu cha già trong này, anh vác bom qua thả, hết bom cũng chưa chết hết, 1,2 cú đấm của anh chỉ giải tỏa bức xúc của anh thôi
Em nói thì hay vậy, chứ cách đây tầm 1 tháng xém to chuyện: em đang bực bội chuyện cty, chạy xe 2b về tới cửa nhà rồi, có 1 thằng cha cũng già chở vợ già, em đã xi nhan băng qua đường, anh kia tay lái đã yếu còn cố vượt qua bằng cách tăng ga-không cho em qua đường, em nổi nóng nhích ga 1 cái nhẹ dự định chích vào đuôi xe cho té bỏ cmm đi ( ngu nhất chỗ này), mặc dù không đụng trúng nhưng anh ấy giật mình loạng choạng suýt đo đường.
Anh ấy vừa ổn định lại, ngừng xe quay lại chửi: đm, chạy xe ngu; em dựng xe đi đến, tính múc rồi, ai dè lúc có thằng em tattoo đầy mình trong xóm đi bộ lững thững ra, hỏi: đánh nhau hả anh, để em; hoàn hồn ôm nó vô, quay đầu lại xin lỗi anh kia, anh kia cũng éo dám nghe, lên xe chạy mất dép....