Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
4/1/09
2.197
6.036
113
VN
Hôm nay mới biết Mì ghê quá, trước giờ anh có gì bỏ qua nhe Mì :)
Đeo kiếng 10 đi ốp mà cũng hung ghê, gặp anh, anh gỡ kiếng Mì là xong phim haha.
Thôi nhịn đi nhé, hôm trước anh ngừng đèn đỏ ở ngã 4 bốn xã, phía Thoại ngọc Hầu, có 1 ông già đi ra đập capeau nói anh phải chạy đi vì đậu trước nhà ổng, mà mình đang dừng đèn đỏ trên đường thì biết chạy đi đâu ? Phải xuống vỗ vai tình cảm dìu bố say ngồi xuống ghế. Nghĩ thấy vui !
 
Hạng D
23/8/15
1.996
40.803
113
ở đâu còn lâu mới nói
Mấy Anh lạ thật, sao lại khuyến khích Cu Mì vậy ?
Ông già kia có lỗi là 1 chuyện(mà cũng vì Ổng né cái xe tải), Cu Mì cũng chêm ga nhào tới.
Chỉ cần có 1 đk : nhà ổng gần đó or ổng bị bịnh trùng hợp gì đó or vài thằng trẻ trâu gần đó or . . or . là xác định
Vãi Thầy
. @....
anh cưỡi phiu chờ mà anh né xe tải kiểu này chắc có ngày anh cũng bị xiên như clip :D
 
  • Like
Reactions: cuong_ngo
Hạng D
23/8/15
1.996
40.803
113
ở đâu còn lâu mới nói
Hôm nay mới biết Mì ghê quá, trước giờ anh có gì bỏ qua nhe Mì :)
Đeo kiếng 10 đi ốp mà cũng hung ghê, gặp anh, anh gỡ kiếng Mì là xong phim haha.
Thôi nhịn đi nhé, hôm trước anh ngừng đèn đỏ ở ngã 4 bốn xã, phía Thoại ngọc Hầu, có 1 ông già đi ra đập capeau nói anh phải chạy đi vì đậu trước nhà ổng, mà mình đang dừng đèn đỏ trên đường thì biết chạy đi đâu ? Phải xuống vỗ vai tình cảm dìu bố say ngồi xuống ghế. Nghĩ thấy vui !
hehe, lần đầu cũng là lần cuối anh ơi :D
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata
Trùm Cứt
16/8/15
1.014
40.104
113
Côn Đảo
Em có lần như bác thớt,nhưng đối diện là thằng chẻ châu,em bấm kiếng xuống đ mẹ từa lưa,vậy mà nó nhường mình,khỏi xuống xe,moá,thằng đó nó hên ghê

p/s: chỗ đó cách nhà em 20 mét

chú nói phét vừa thôi
thằng đó là nake nên nó hèn
gap thằng bake nó móc dao đâm lòi ruột chú ra rồi
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.505
166.060
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Mình kém hơn anh chỗ kg biết uống rịu nên "lão" ấy đành lấy chai nước đem theo tự uống....
:3dcuoi:
Anh có cảm nhận được nỗi niềm hạnh phúc thỏa mãn của lão già tu nước đá mang theo khi "Hiểu, rõ biết trước và tính trước được tình huống, áp dụng biện pháp hữu hiệu ... trong cuộc sống." không?
Lão không tới Tân Phú để uống rược sâm. Lão chỉ thỏa mãn khi bán được hàng. "Được uống rượu sâm" chỉ là tình huống may mắn hiếm có trong đời. Đó là hiện thực khách quan của cuộc sống, của thân phận, của kiếp Người Vận chuyển.
:3dcuoi:
 
Hạng C
24/11/13
577
1.104
93
Hôm nay mới biết Mì ghê quá, trước giờ anh có gì bỏ qua nhe Mì :)
Đeo kiếng 10 đi ốp mà cũng hung ghê, gặp anh, anh gỡ kiếng Mì là xong phim haha.
Thôi nhịn đi nhé, hôm trước anh ngừng đèn đỏ ở ngã 4 bốn xã, phía Thoại ngọc Hầu, có 1 ông già đi ra đập capeau nói anh phải chạy đi vì đậu trước nhà ổng, mà mình đang dừng đèn đỏ trên đường thì biết chạy đi đâu ? Phải xuống vỗ vai tình cảm dìu bố say ngồi xuống ghế. Nghĩ thấy vui !
Em tưởng, dìu ổng vào, rồi nhìn trước sau, ko có ai. Bóp cổ ổng 1 phát chứ bác! ;););)
 
Trùm Cứt
16/8/15
1.014
40.104
113
Côn Đảo
Anh có cảm nhận được nỗi niềm hạnh phúc thỏa mãn của lão già tu nước đá mang theo khi "Hiểu, rõ biết trước và tính trước được tình huống, áp dụng biện pháp hữu hiệu ... trong cuộc sống." không?
Lão không tới Tân Phú để uống rược sâm. Lão chỉ thỏa mãn khi bán được hàng. "Được uống rượu sâm" chỉ là tình huống may mắn hiếm có trong đời. Đó là hiện thực khách quan của cuộc sống, của thân phận, của kiếp Người Vận chuyển.
:3dcuoi:


a lảm nhảm cái rì đấy? hết cá rồi sao ko nghỉ quảng cáo đi


 
Status
Không mở trả lời sau này.