Em có lần như bác thớt,nhưng đối diện là thằng chẻ châu,em bấm kiếng xuống đ mẹ từa lưa,vậy mà nó nhường mình,khỏi xuống xe,moá,thằng đó nó hên ghê
p/s: chỗ đó cách nhà em 20 mét
p/s: chỗ đó cách nhà em 20 mét
anh dũng cảm thừa nhận như vầy thì còn thuốc chữa được, chứ theo clip thì tèo đoan chắc rằng anh ngồi trong xe cũng hếch mặt lên vênh váo và gây hấn lắm thì ông kia mới làm tới, nếu anh nhường nhịn chút (mặc dù ông kia đi xe như vậy là sai) thì cũng sẽ thoát qua nhanh chóng và chẳng có chuyện gì xảy ra.chuyện đã qua, em ko biện hộ, bản thân em cũng kiếm chuyện với xe máy chứ ko phải vừa, và nếu đụng phải tatoo đầy mình thì chắc cũng sẽ ko chiến
anh muốn mới thì anh tới chỗ đó đi27 chang chưa có dì mới, đi da !
dạ ko, em đi quơ tàu, đi Sò rên to là anh @hoauyenCó phải anh mì gói trước đây chạy sorento fai ko?
thế con santafe của anh công ráp là của ai hả anh.dạ ko, em đi quơ tàu, đi Sò rên to là anh @hoauyen
nếu vậy đâu có clip coi chơi đâu anhanh dũng cảm thừa nhận như vầy thì còn thuốc chữa được, chứ theo clip thì tèo đoan chắc rằng anh ngồi trong xe cũng hếch mặt lên vênh váo và gây hấn lắm thì ông kia mới làm tới, nếu anh nhường nhịn chút (mặc dù ông kia đi xe như vậy là sai) thì cũng sẽ thoát qua nhanh chóng và chẳng có chuyện gì xảy ra.
của chủ xe anh ah`thế con santafe của anh công ráp là của ai hả anh.
"Thương người như thể thương thân" đó là "tâm đạo" của Aikido man, Chú giác ngộ được vậy là đạt Tam Đẳng rùi.Thực ra bác chủ cũng ăn thua quá nữa. Nếu bác chủ đừng nhấn ga, cho người ta qua đại đi thì cũng ko có chuyện. Em đi xe thì xe 4b kiểu chen ngang vô lane là em ko bao giờ nhường. Nhưng còn 2b thì bao giờ cũng nhường nhịn họ. Họ đi 2b là khổ hơn mình, thua thiệt hơn mình rồi thì ăn thua với người ta làm gì nữa.