Tình hình hiện nay thì xe đạp không phải bất khả thi ở SG, nhưng em thấy cái trở ngại lớn nhất là ... thời tiết. Nắng càng bất tiện hơn mưa do ... đổ mồ hôi như tắm, nhất là dân vest láng cóng thì càng khó ... ngửi. Đến văn phòng chả nhẽ tắm lại ?? Em chỉ sợ cái đó thôi, chứ chả sợ gì, bãi gửi xe đạp không khó sắp xếp đâu, chẳng hạn:
Em xem phim Mỹ thấy bọn nó cho xe đạp đi trên lề đường của người đi bộ, nhưng ở VN thì lề đường không tiện cho xe đạp, thôi đành đi chung với xe máy, mà xe máy không sợ xe bus thì xe đạp sợ gì chứ !! Không lo khoản làm mồi cho bus, chỉ lo làm sao có chỗ gửi xe thuận tiện để kích thích người dân đi xe đạp, bỏ dần xe máy thôi.
Em xem phim Mỹ thấy bọn nó cho xe đạp đi trên lề đường của người đi bộ, nhưng ở VN thì lề đường không tiện cho xe đạp, thôi đành đi chung với xe máy, mà xe máy không sợ xe bus thì xe đạp sợ gì chứ !! Không lo khoản làm mồi cho bus, chỉ lo làm sao có chỗ gửi xe thuận tiện để kích thích người dân đi xe đạp, bỏ dần xe máy thôi.