Em thì buồn cho suy nghĩ của bác.yeuem nói:Chắc là dự ớn đươ2ng sắt cao tốc 60 tỷ không thông qua rồi kiếm cái dự ớn khác hành hạ nguồn vốn của dân nữa đây mà.
Thiệt là buồn.
Tham nhũng thì đâu chả có, nhưng người ta có làm mới có ăn. Còn dân đen thì có dự án làm đi đã, phải làm mới có phát triển cụm dân cư chứ. Ai bảo bác mấy cái đường vành đai không làm, làm đấy nhưng tiến độ không như bác mong muốn, em cũng mún chửi lắm, nhưng trong cái cơ chế này mà cái gì cũng lôi ra chửi chả khác gì Chí Phèo chửi đổng, thì thôi, cái gì tốt nên ủng hộ, cứ khen những cái tốt đi, và bám vào cái tốt để còn thấy mình dám sống, biết sống và sống tốt.
Chẳng phải em không thấy những cái hạn chế, vô cùng hạn chế của phát triển đô thị và giao thông SG hiện tại, nhưng nếu không có những trục giãn dân thì nói thật, cái ngày sụp đổ hạ tầng trung tâm nó không xa xôi. Do đó, biết có làm thì có tham nhũng, nhưng vẫn phải ủng hộ họ làm.