Hạng D
24/8/10
1.040
533
143
TP. Hồ Chí Minh
Em có Cap 2008 số sàn, đi đúng lộ trình và mở các chế độ như bác chủ. Đảm bảo dưới 10lit/100km.

Hôm nào bác rảnh giao lưu với e 1 chuyến nhé. Bác nên lái thực tế Cap để cảm nhận mức tiêu hao nhiên liệu hơn là nghe đồn...
Ô Bác...! Bác nghĩ em chưa biết lái xe và chưa lái chiếc captiva ??? Vậy là bác chưa xem bài viết trước đó của em rồi, xe của em lái, cảm nhận, chia sẻ là phiên bản cao nhất của captiva lúc đó đấy! Còn phiên bản em nói cao nhất lúc ấy có số sàn không thì em chịu!
 
Tập Lái
17/6/13
18
5
3
Nếu nói về Cap thì tất cả đều ok , điểm trừ là hệ thống lạnh cho hàng ghế 2-3 và dịch vụ sau bán hàng của các đại lí không được tốt mà thôi !
 
  • Like
Reactions: truongan
Hạng C
6/9/13
668
923
93
Đồng Nai
Đúng là gia đình bác đi ít thì thấy xăng ko đáng bao nhiêu chứ em đi hàng ngày mà hơn 15l/100km chắc tiền xăng đi 5 năm mắc hơn tiền mua xe luôn quá.
Bác đùa cũng vừa thôi chớ bác.
Em cho bác đi 100km/ngày # 15l x 365 ngày x 5 năm x 15,000vnd/l = 410,625,000 VNĐ, mới = 1/2 chiếc xe thôi :)
 
  • Like
Reactions: truongan
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Qua ngon, chuc mung cac bac co em Cap Revv, niem mo uoc cua em.
Khi nao chan thi ban em nhe, chac fai den 2017 may ra moi co xe chay luot :) :)

Đừng lo, lúc đó sẽ có Cap Revv[BCOLOR=#ffffff]v[/BCOLOR]
 
  • Like
Reactions: vnpeace
Hạng D
12/9/09
1.804
68.585
113
Sai Gon
Tân Bình thì em mời bác ghé qua showmroom Việt Long bên em 936 QL1 , Thạnh Xuân , Q12 .
Bác cho em hỏi tí, theo hình này thì hộp số của Cap không có +/_ phải không ạ?
Nếu vậy thì hơi chán.
44-jpg.442545
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: daeseejun2015
12/10/07
2.603
10.462
113
Sao lại cũng vậy được. Tôi đổ 10 bình xăng, tổng 700 lít, tôi đi được mấy ngàn km, đem chia ra thì chính xác. Nếu anh nói không chính xác, chỉ có nước lén rút xăng ra bán.
cách này khác với nhìn thông số trên màn hình chứ.

Bác ơi, đã có tiền mua chiếc xe hơi mà sao phải đong đếm làm chi cho khổ vậy hả bác?

Em xin góp một cách suy nghĩ thế này về chuyện xăng cộ: Mặc dù chưa bao giờ em biết Cap uống thế nào, nhưng em cứ nghĩ thế này cho đời nó nhẹ: Cứ cho là Cap uống hơn thì cũng không thể uống nhiều hơn các xe khác của thánh Toy quá 3L/100km được. Vâng, cứ cho là nó uống hơn 3L/100 km đi! Vậy thì 3l X 17k = 51.000 VND / 100km là khoản tiền mà em chấp nhận được để không phải ngồi lên cái thùng xấu xí và không an toàn kia.

Nhiều bác mua được cái xe hơi mà cứ sợ hao xăng nên chạy xe rất mất an toàn: Chạy băm bổ giành đường cho đỡ phải thắng hao xăng; Chạy xuống đèo để mo cho đỡ hao xăng, cá biệt còn có cụ em thấy mở cửa sổ, giảm máy lạnh cho đỡ hao xăng....

Đời sống là bao mà phải khổ thế ạ. Chạy xe bình thản đi cho đời nó vui.