Chạy khéo, đều ga , ít vượt, ít giảm tốc độ đột ngột, đường trường. Em nghĩ 12lít/100km đã là mỹ mãn

Em chưa được đi xa bao giờ nên kô biết mức tiêu thụ chính xác bao nhiêu, nhưng tối hôm kia em đổ đầy ắp bình, em đi ngày hôm qua cũng lòng vòng kô nhiều, nhưng có mấy đoạn từ cầu sài gòn tới ngã tư thủ đức em đi về em đạp ga nút cán , sáng nay em thấy mất 1/5 bình xăng :d Xe em đã đi được 1100km. Trong thành phố em thấy mức tiêu thụ trung bình phải rơi vào tầm 17lít/100km nếu đi ban ngày thường xuyên.
Tuy nhiên cái gì cũng có cái giá của nó

Tốn xăng thì đạp sướng, cảm giác lái sướng.