bể phốt nói y như sách màNắm cái gì ?
Đứng cãi với ca : ok
Hàng của mình : ok
Hàng của khách : chậm,hư hao.... rồi sao.
Chờ mang cân tải trọng,mang thước ra đo thùng xe,check giấy tờ....... là tiêu rồi
Toàn những việc đúng chức trách của ca đó
Xe tải giờ méo dám chở quá tải,phạt rát lắm,nhưng vẫn phải có tiền tháng nha
Bởi vậy,nên bổ sung muối hay tiếp xúc tài xế xe tải rồi hãy còm.Cứ ngơ ngơ như b ò
đội nón,đọc còm thấy hài lắm
em đi ql 1k em thấy mấy tải chất hàng lút cán, bò xịt khói đen.Nắm cái gì ?
Đứng cãi với ca : ok
Hàng của mình : ok
Hàng của khách : chậm,hư hao.... rồi sao.
Chờ mang cân tải trọng,mang thước ra đo thùng xe,check giấy tờ....... là tiêu rồi
Toàn những việc đúng chức trách của ca đó
Xe tải giờ méo dám chở quá tải,phạt rát lắm,nhưng vẫn phải có tiền tháng nha
Bởi vậy,nên bổ sung muối hay tiếp xúc tài xế xe tải rồi hãy còm.Cứ ngơ ngơ như b ò
đội nón,đọc còm thấy hài lắm
đủ tải ko đến nổi máy quá csuat vậy đâu anh. Hay xe nó cũ anh.
Mình nói đúng mà
dĩ nhiên, ấy luôn đúng mềnh theo phe ấy.... không đúng sao có vài chục tỏi... mềnh chỉ tin vào tiền mặt thôi
Khỉ khô.Đấy, tỏi gia lên tiếng, miệng nhà giàu có gang có thép nhoen![]()
ổng nói đúng đíu bắt lỗi được. Chớ ở đó mà gang với thép.
bác tiến sĩ jonni nói sai còn bị vã đắm đuối chạy ko kịp à.
Trên kính lái nó có dán bùa nha,bao chạy ở một khu vực nhất địnhem đi ql 1k em thấy mấy tải chất hàng lút cán, bò xịt khói đen.
đủ tải ko đến nổi máy quá csuat vậy đâu anh. Hay xe nó cũ anh.
Chuẩn rồi, nhớ có lần ảnh hỏi mình 1+1= nhiêu, mình trả lời thưa anh ,anh thích bằng bao nhiêu .dĩ nhiên, ấy luôn đúng mềnh theo phe ấy.... không đúng sao có vài chục tỏi... mềnh chỉ tin vào tiền mặt thôi![]()
vậy nhoen.
Lên 150 tỏi giọng văn cũng khácNắm cái gì ?
Đứng cãi với ca : ok
Hàng của mình : ok
Hàng của khách : chậm,hư hao.... rồi sao.
Chờ mang cân tải trọng,mang thước ra đo thùng xe,check giấy tờ....... là tiêu rồi
Toàn những việc đúng chức trách của ca đó
Xe tải giờ méo dám chở quá tải,phạt rát lắm,nhưng vẫn phải có tiền tháng nha
Bởi vậy,nên bổ sung muối hay tiếp xúc tài xế xe tải rồi hãy còm.Cứ ngơ ngơ như b ò
đội nón,đọc còm thấy hài lắm
Hiển nhiên. Lú sờ như chú thì có chó nó ngheLên 150 tỏi giọng văn cũng khác