Hạng B2
19/6/15
356
30.205
103
Ah lứa tuổi cuối cấp 1 đó anh, chuẩn bị bước qua cấp 2. Bắt đầu phải nhìn cuộc sống thực tế hơn, có mưu mô, lừa đảo chứ ko phải lúc nào cũng màu hồng như tụi nhỏ hay nghĩ.
Sớm quá hông anh? Em mãi cấp 3 vưỡn nghĩ thế giới mào hường. Vào ĐH xa nhà xa ba mẹ mới vỡ lẽ dần ra. Giờ thì cũng đỡ nu nhiều dồi mà vưỡn bị lừa mới đao. Nên chắc gần vào cấp 3 em mới cho con tiếp xúc loại này. Trẻ con bây giờ cũng trưởng thành sớm hơn xưa.

Chứ cấp 1 sớm quá, thế giới thần tiên giúp tăng trí tưởng tượng cho lứa tuổi này mừ. Ép chín sớm quá mà nhận thức chưa phát triển đầy đủ, hông bít có rủi ro gì khó kiểm soát hem.
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.205
103
bản chất dân VN luôn hiếu chiến nên tận cùng của câu chuyện cổ tích là sự trả thù tàn bạo.....
May quá, lúc nhỏ em ít đọc cổ tích, đọc đc chuyện nào thì ra luôn, hầu như không đọng lại gì nhiều nên giờ cũng không bị thù vặt ai :D
 
Hạng D
12/10/12
2.428
88.047
113
May quá, lúc nhỏ em ít đọc cổ tích, đọc đc chuyện nào thì ra luôn, hầu như không đọng lại gì nhiều nên giờ cũng không bị thù vặt ai :D
Bé này thông minh nè. Hồi nhỏ toàn đọc chuyện người lớn
 
Hạng D
30/7/16
2.635
58.046
113
Sớm quá hông anh? Em mãi cấp 3 vưỡn nghĩ thế giới mào hường. Vào ĐH xa nhà xa ba mẹ mới vỡ lẽ dần ra. Giờ thì cũng đỡ nu nhiều dồi mà vưỡn bị lừa mới đao. Nên chắc gần vào cấp 3 em mới cho con tiếp xúc loại này. Trẻ con bây giờ cũng trưởng thành sớm hơn xưa.

Chứ cấp 1 sớm quá, thế giới thần tiên giúp tăng trí tưởng tượng cho lứa tuổi này mừ. Ép chín sớm quá mà nhận thức chưa phát triển đầy đủ, hông bít có rủi ro gì khó kiểm soát hem.
Cưng chính thức bị lừa khi bao nhiêu tuổi? 16,17 hay 18?