Đà Nẵng có mấy cái ưu và khuyết ( theo em). Còn bác nào thích cái nào không thích cái nào, và điều lựa chọn cho tiêu chí sống là phụ thuộc vào mỗi người. Có Bác sống hưởng thụ, có Bác sống cày bừa cả đời vẫn cho là chưa đủ....
- Cơ sở hạ tầng : ok
- An ninh xã hội- con người : ok
- Thực phẩm , đò ăn uống ( Số 1 : sơn hào hải vị tươi sống đều có)
- Giáo dục : đang phát triển, chưa tốt bằng SG & HN
- Y tế : đang phát triển, chủ trương tốt.
- Thời tiết : vấn đề là ở đây ( Bão, lạnh, mưa dầm mùa đồng)
- Tư duy - Suy nghĩ người dân : chân thật, nhưng quá thẳng thắn, nên chưa khéo ( không khéo bằng HN, không ngọt bằng SG) nên không phù hợp trong các ngành Dịch vụ - Chính trị. Nếu các Bác có dịp nhìn lại thì service không tốt bằng SG.
Thiển ý trên là của Em,,,
- Cơ sở hạ tầng : ok
- An ninh xã hội- con người : ok
- Thực phẩm , đò ăn uống ( Số 1 : sơn hào hải vị tươi sống đều có)
- Giáo dục : đang phát triển, chưa tốt bằng SG & HN
- Y tế : đang phát triển, chủ trương tốt.
- Thời tiết : vấn đề là ở đây ( Bão, lạnh, mưa dầm mùa đồng)
- Tư duy - Suy nghĩ người dân : chân thật, nhưng quá thẳng thắn, nên chưa khéo ( không khéo bằng HN, không ngọt bằng SG) nên không phù hợp trong các ngành Dịch vụ - Chính trị. Nếu các Bác có dịp nhìn lại thì service không tốt bằng SG.
Thiển ý trên là của Em,,,