Về Nha Trang là ok nhất, chỉ tội cái không có công việc nào phù hợp với trình độ văn hóa của mình. Em nghĩ nếu có điều kiện thì về Nha Trang làm các loại dịch vụ cũng kiếm được khối tiền. Nơi này (quê hương em) đất rộng người thưa, dân trí ở mức độ khá, đường xá sạch sẽ, rộng rãi, con người vui vẻ, cởi mở... nói chung ai cũng sẽ thích.
Còn em đang chán ngấy Sì Phố rồi mấy bác ạ nhưng bắt buộc phải ở để cày cuốc kiếm ít xèn nuôi vợ con. Ráng cày nhiều kiếm xèng nhiều rồi về xây dựng quê hương cũng chưa muộn.
Còn em đang chán ngấy Sì Phố rồi mấy bác ạ nhưng bắt buộc phải ở để cày cuốc kiếm ít xèn nuôi vợ con. Ráng cày nhiều kiếm xèng nhiều rồi về xây dựng quê hương cũng chưa muộn.