Re
Ự ÁN kinh doanh 2- Fish ‘n Chips – Làm ngay
Em kính báo là hết hơi chém gió thớt này rồi, nhường cho các bác.Hanh.Pham nói:Em chỉ nêu cái đơn giản nhất và là cái nút thắt của món này: trong vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ ( 11k-12h) bác giao được bao nhiêu phần ăn nóng sốt tận nơi ? Bác đáp ứng được bao nhiêu đơn hàng với khoảng cách nào chứ ? Người ta đặt 1 lần mà bác giao trễ là đủ bực để chuyển qua chỗ khác ăn rồi ạ. Cái này nhìn thì ai cũng bảo dễ, nhưng hỏi lại chuẩn bị thế nào để làm tốt như mình muốn là chuyện còn dài hơi lắm.... em nghĩ bác thích món này thì sẽ có cách giải quyết, nhưng trong tầm nhìn của em thì nó quá phức tạp và chiếm nhiều thời gian quản lý nên em chẳng đào sâu.Triple H nói:Em cũng đang lang thang, gặp thớt này thấy hay quá, bác JBL nghỉ hưu bên wwe giờ qua VN làm tư vấn mở F&C kiêm bán ... loa (hahaha) chắc giàu hơn đi làm trò bên wwe ha. Em đang tính mở dịch vụ bữa trưa văn phòng high end giao tận nơi phục vụ cho mấy bác đây vì thấy mấy bác văn phòng kêu rên vì bữa trưa quá, dưng mà sao thấy có nhiều công ty đã từng mở dịch vụ cơm văn phòng chất lượng cao rồi chết không kịp ngáp mà những tiệm cơm 23.000/phần giờ vẫn sống khỏe. Thế ra các bác nhà ta chỉ biết kêu rên nói miệng nào là nguội nào là dở nào là vệ sinh kém... nhưng đến khi phải móc thêm ít tiền để ăn một bữa trưa cho ngon lành sạch sẽ thì lại ... mắc cỡ à??? Bác JBL chém gió thêm chút giúp em làm sao đừng chết mất xác như các bậc tiên phong giùm với. Em cũng đang trong cảnh khổ sở với bữa trưa nên mới tính làm dịch vụ này, nhưng em là người ngoại đạo, chưa từng kinh doanh trong lãnh vực ăn uống, nhờ các bác giúp đỡ xem các bác mong muốn một bữa trưa như thế nào với giá cả bao nhiêu để em biết mà phục vụ các bác một cách tốt nhất. Em chỉ làm dịch vụ deliver và takeaway thôi. Nhờ các bác cho chút ý kiến nhé, Bác JBL chỉ cần 5 lon thôi à, em chấp bác 5 lon nữa hehehe...
Cha nội JBL chỉ ngồi chém gió thôi, kêu ổng đi giao cơm ổng ghét lắm, 10 lon của bác cũng không thèm đâu hehehe