Hạng D
23/6/08
1.246
3.498
178
Re:Thơ

xetrau1973 nói:
Tảng sáng mới hay vừa mất ngủ
Ngậm ngùi nhìn những cảnh đời trôi
Đêm qua em gái vừa bạc mệnh
Mặt trời lại bảo bác vừa đi!!!

Lận đận năm năm vừa hạnh phúc
Hai tháng van xin với tử thần.
Tám mươi năm chưa từng hạnh phúc
Ba lần phẫu thuật hết thương đau!
Đọc bài này....mắt em ứa lệ:(
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Re:Thơ

Thành kính phân ưu với gia đình bác xetrau1973 ạ
 
Hạng C
22/8/08
667
29.059
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

Mấy ngày nay không biết sao trong đầu em trống rỗng, chẳng làm được bài thơ nào được cả.[:O]
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Thơ

ewash nói:
laonong
Em chào laonong ca ca

Chào lão huynh, đầu óc căng thẳng mà vào quán thơ của lão là bao nhiêu ưu phiên mệt mỏi tan biến hết, hôm rồi bị đạo chích khoắn mất hết giấy tờ rồi phải không lão huynh, chúc huynh năm mới nhiều may mắn và sức khoẻ nhé.
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

@xetrau: thành thật chia buồn với bác.

bụi nào hóa kiếp thân tôi
để mai đến cõi luân hồi tái sinh
sống sao không thẹn với mình
để khi cất bước ân tình chẳng phai
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Sweety nói:
xetrau1973 nói:
Tảng sáng mới hay vừa mất ngủ
Ngậm ngùi nhìn những cảnh đời trôi
Đêm qua em gái vừa bạc mệnh
Mặt trời lại bảo bác vừa đi!!!

Lận đận năm năm vừa hạnh phúc
Hai tháng van xin với tử thần.
Tám mươi năm chưa từng hạnh phúc
Ba lần phẫu thuật hết thương đau!
Đọc bài này....mắt em ứa lệ:(
Em cũng vậy ạh!
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Tặng bác xetrau:

Đời có lúc được hay là mất,
Gác tay nghiêng trán, hỏi sầu âu.
Sông có khúc đục hay trong vắt,
Khoả chèo đơn chiếc, nhìn thuyền lao.

Em bác nửa xuân chống bạo bệnh.
Nội em qua hết mấy nước non.
Em bác ra đi người thương mến.
Nội em thác lúc chờ cháu con...

Bởi có lúc nghĩ về quá khứ,
Cố vượt qua nhiều chuyện đắng cay.
Ai thấp thoáng vờn trong trí nhớ,
Chuyện buồn trôi đi tựa lá bay...