Re:Thơ
Cám ơn bác mợ đã có lòng
Một cõi đi về đã sạch không
em gái về quê, nghìn thu ngủ!
bác ngắm hoa, trời như ước mong!
Đôi khi cạn nghĩ, sự không thông
Bốn mươi sắp đủ, vẫn lông bông
OS người ta toàn xa lạ
Mình buồn vẫn có những tấm lòng!
Xuân sắp đến rồi! sắp đến rồi!
Chuyện buồn đã hết, sự đã trôi
Hôm nay thơ thẩn vài dòng nữa
Chúc cả nhà vui cạn ly bôi!!!!!
Cám ơn bác mợ đã có lòng
Một cõi đi về đã sạch không
em gái về quê, nghìn thu ngủ!
bác ngắm hoa, trời như ước mong!
Đôi khi cạn nghĩ, sự không thông
Bốn mươi sắp đủ, vẫn lông bông
OS người ta toàn xa lạ
Mình buồn vẫn có những tấm lòng!
Xuân sắp đến rồi! sắp đến rồi!
Chuyện buồn đã hết, sự đã trôi
Hôm nay thơ thẩn vài dòng nữa
Chúc cả nhà vui cạn ly bôi!!!!!
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ
Chúc bác mau vượt qua cơn bảo lòng , con người ai củng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử bác à ! Nếu đã là cái số thì cầu chúc cho linh hồn em gái Bác sớm đc siêu thoát về nơi bình an nhất !
Chúc bác mau vượt qua cơn bảo lòng , con người ai củng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử bác à ! Nếu đã là cái số thì cầu chúc cho linh hồn em gái Bác sớm đc siêu thoát về nơi bình an nhất !
xetrau1973 nói:Cám ơn bác mợ đã có lòng
Một cõi đi về đã sạch không
em gái về quê, nghìn thu ngủ!
bác ngắm hoa, trời như ước mong!
Đôi khi cạn nghĩ, sự không thông
Bốn mươi sắp đủ, vẫn lông bông
OS người ta toàn xa lạ
Mình buồn vẫn có những tấm lòng!
Xuân sắp đến rồi! sắp đến rồi!
Chuyện buồn đã hết, sự đã trôi
Hôm nay thơ thẩn vài dòng nữa
Chúc cả nhà vui cạn ly bôi!!!!!