Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Xuân ơi đâu có tội tình
Cho người nghệ sĩ một mình thương đau
Bao năm mặn nghĩa cau tràu
Bây giờ ứa lệ nhìn nhau đôi đường
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đôi ta đôi ngã đôi đường
Lối chung đôi đã vô thường thiên thu
Từ nay đời sẽ hoang vu
Âm u mây xám lời ru nặng buồn
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Cúi nhìn bóng cũa ai đây
Bóng tôi gầy guộc như say rượu đời
Xa xăm đường cứ chơi vơi
Đêm đêm dấu giọt lệ rơi gối sầu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Hôm nay ngày cũa nổi buồn
Đời thì bội bạc tình buông rả rời
Trách ai không lẽ trách trời
Trách tôi thì cũng đã đời dại điên
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Vô duyên hay tự hỏi trời
Tôi làm nên tội cả đời đắng cay
Muốn say mà chẳng được say
Điên rồi lại tỉnh tình bay lên trời
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Muốn điên lên hết cả trời
Ngân hà vũ trụ cả đời bạc đen
Lặng thinh cười cứ như hèn
Sao bao nhiêu nhục cứ đền với tôi
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nhớ mưa tỉnh lẽ hôm nào
Giá như hôm ấy đừng chào hỏi nhau
Bây giờ đâu phải thương đau
Bây giờ đâu phải nặng sầu uất điên
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Xuân gần thấy tuổi gần hơn
Thà xa mà đở cô đơn với mình
Nhân gian ai thoát chữ tình
Sầu miên trăng cũng lặng thinh cuối trời
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ai biết mùa xuân chẳng nổi sầu
Có ở trên đời đã bao lâu
Đường xuân cứ tới đời chờ mãi
Mai hết vui rồi biết ở đâu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Thương người đan áo mùa đông
Lâu rồi áo đợi gửi chồng xa xăm
Bóng mây chim cá biệt tăm
Chiến bào lộng gió biết thăm trời nào