Re:Thơ
Ồ cảm ơn tiểu muội hiểu rồi hiểu rồi,lâu lâu sao mình cũng ngốc quá
Ồ cảm ơn tiểu muội hiểu rồi hiểu rồi,lâu lâu sao mình cũng ngốc quá
TH7128 nói:Quát ca: Long đệ muốn Quát ca làm bài thơ về người mẹ đang đứng sau song cửa sắt với đôi mắt nhìn xa xăm như đang trông mong điều gì đó
Re:Thơ
Em xin post bài thơ có người tặng em sau khi đọc bài thơ của bác Quát
Gã thi nhân ấy vốn lười làm thơ..
Vẫn trông tin nhạn vẫn mơ nắng đào
Không duyên kỳ ngộ tâm giao
Mở lòng cúc huệ dạt dào hương thơm
Mênh mông một cõi êm đềm
Nào là Lan trúc mở rèm ngóng trăng
Đêm khuya ngắm gió dưới hằng
Cô thi nhân ấy văn nhân toàn tài
Chiều nghe chim hót bên tai
Sớm khuya hạ cảnh các đài hương lan
Xa xa ảo ảo gần gần
Vừa mơ vừa thực cõi trần vịnh ra
Nghe càng đắm ngắm càng say
Lời thơ như biết tung bay giữa đời
Đượm tình thắm cẢnh người ơi
Phong tình quê các đẹp lời gần xa
Vẫn quê vẫn phố vẫn nhà
Giàu tình thơm nghĩa thiết tha lòng người
Hồng quần ngắm bóng thử soi
Thẹn thùng hoa nguyệt cảm lời tri ân
Gã xin vịn lấy mấy vần
Tỏ lòng ngưỡng mộ hoạ gần nét thơ....
Dạ Em là TH7128..bây giờ em nick em là Lộc vừng, em trả nick này lại cho khổ chủ của nó
, lúc đầu em ko tạo đc nick nên mượn đỡ làm thơ với Quát ca cho vui..giờ có nick rồi trả lại chủ cũ
ewash nói:Biết em chỉ uống rượu nho
Hơi men cũng chỉ cho vừa lòng nhau
........................TH7128 nói:ewash nói:Xuân ở nơi miền đồng thảo ấm
Có thi nhân tướng mạo phong trần
Nét phong sương phần nén lại
Phất bút nghiêng và cứ mãi lang thang.
Hỏi nắng mây và miền gió nước
Gặp trung nhân thời đã lập trăng
Gã lang thang chẵng mong chờ
Tính thanh cao thích vần thơ một mình !!!
Em cảm ơn bác T.ran bài thơ bác tặng em
Đêm nay buồn kính các huynh/ các tỷ một ly
Miền đông thảo ấm cung đàn
Mơ chi cho đặng một lần ngắm trăng
Xa xa thấp thoáng mơ màng
Bước chân nẻo vắng mênh mang nảo nần
Vừa mơ vừa thực miên man
Gặp ai trong chốn phong trần thanh cao
Bút nghiêng tươi nét mực đào
Hoạ vào mây nước ngọt ngào đắm say
Trung nhân gặp gỡ nào hay
Để mơ để tỉnh để say để buồn![]()
Em xin post bài thơ có người tặng em sau khi đọc bài thơ của bác Quát
Gã thi nhân ấy vốn lười làm thơ..
Vẫn trông tin nhạn vẫn mơ nắng đào
Không duyên kỳ ngộ tâm giao
Mở lòng cúc huệ dạt dào hương thơm
Mênh mông một cõi êm đềm
Nào là Lan trúc mở rèm ngóng trăng
Đêm khuya ngắm gió dưới hằng
Cô thi nhân ấy văn nhân toàn tài
Chiều nghe chim hót bên tai
Sớm khuya hạ cảnh các đài hương lan
Xa xa ảo ảo gần gần
Vừa mơ vừa thực cõi trần vịnh ra
Nghe càng đắm ngắm càng say
Lời thơ như biết tung bay giữa đời
Đượm tình thắm cẢnh người ơi
Phong tình quê các đẹp lời gần xa
Vẫn quê vẫn phố vẫn nhà
Giàu tình thơm nghĩa thiết tha lòng người
Hồng quần ngắm bóng thử soi
Thẹn thùng hoa nguyệt cảm lời tri ân
Gã xin vịn lấy mấy vần
Tỏ lòng ngưỡng mộ hoạ gần nét thơ....
Dạ Em là TH7128..bây giờ em nick em là Lộc vừng, em trả nick này lại cho khổ chủ của nó
Last edited by a moderator:
Re:Thơ
Bài thơ này gieo vần câu cú rất chắc,ý từ dạt dào
Rất hay! rất hay !
Bài thơ này gieo vần câu cú rất chắc,ý từ dạt dào
Rất hay! rất hay !
Lộc vừng nói:ewash nói:Biết em chỉ uống rượu nho
Hơi men cũng chỉ cho vừa lòng nhau
........................TH7128 nói:ewash nói:Xuân ở nơi miền đồng thảo ấm
Có thi nhân tướng mạo phong trần
Nét phong sương phần nén lại
Phất bút nghiêng và cứ mãi lang thang.
Hỏi nắng mây và miền gió nước
Gặp trung nhân thời đã lập trăng
Gã lang thang chẵng mong chờ
Tính thanh cao thích vần thơ một mình !!!
Em cảm ơn bác T.ran bài thơ bác tặng em
Đêm nay buồn kính các huynh/ các tỷ một ly
Miền đông thảo ấm cung đàn
Mơ chi cho đặng một lần ngắm trăng
Xa xa thấp thoáng mơ màng
Bước chân nẻo vắng mênh mang nảo nần
Vừa mơ vừa thực miên man
Gặp ai trong chốn phong trần thanh cao
Bút nghiêng tươi nét mực đào
Hoạ vào mây nước ngọt ngào đắm say
Trung nhân gặp gỡ nào hay
Để mơ để tỉnh để say để buồn![]()
Em xin post bài thơ có người tặng em sau khi đọc bài thơ của bác Quát
Gã thi nhân ấy vốn lười làm thơ..
Vẫn trông tin nhạn vẫn mơ nắng đào
Không duyên kỳ ngộ tâm giao
Mở lòng cúc huệ dạt dào hương thơm
Mênh mông một cõi êm đềm
Nào là Lan trúc mở rèm ngóng trăng
Đêm khuya ngắm gió dưới hằng
Cô thi nhân ấy văn nhân toàn tài
Chiều nghe chim hót bên tai
Sớm khuya hạ cảnh các đài hương lan
Xa xa ảo ảo gần gần
Vừa mơ vừa thực cõi trần vịnh ra
Nghe càng đắm ngắm càng say
Lời thơ như biết tung bay giữa đời
Đượm tình thắm cẢnh người ơi
Phong tình quê các đẹp lời gần xa
Vẫn quê vẫn phố vẫn nhà
Giàu tình thơm nghĩa thiết tha lòng người
Hồng quần ngắm bóng thử soi
Thẹn thùng hoa nguyệt cảm lời tri ân
Gã xin vịn lấy mấy vần
Tỏ lòng ngưỡng mộ hoạ gần nét thơ....
Dạ Em là TH7128..bây giờ em nick em là Lộc vừng, em trả nick này lại cho khổ chủ của nó, lúc đầu em ko tạo đc nick nên mượn đỡ làm thơ với Quát ca cho vui..giờ có nick rồi trả lại chủ cũ
Re:Thơ
Na cũng giống Quát ca: tâm nhạt, hồn rỗng nên thế..hay là 2 anh em mình mần mấy ly cho lời ra ý thơ Quát ca heng
ewash nói:Sáng nay chủ nhật ,sao tự nhiên ý thơ trống rổng
Na cũng giống Quát ca: tâm nhạt, hồn rỗng nên thế..hay là 2 anh em mình mần mấy ly cho lời ra ý thơ Quát ca heng
Re:Thơ
Đồng ý với Na muội
Một ly cho ý đượm sầu
Hai ly cho chén men đầu có đôi
Ba ly nồng đã lên môi
Bốn ly thì bạn với tôi nhất đời
.....Năm ly..
Đồng ý với Na muội
Một ly cho ý đượm sầu
Hai ly cho chén men đầu có đôi
Ba ly nồng đã lên môi
Bốn ly thì bạn với tôi nhất đời
.....Năm ly..
Lộc vừng nói:ewash nói:Sáng nay chủ nhật ,sao tự nhiên ý thơ trống rổng
Na cũng giống Quát ca: tâm nhạt, hồn rỗng nên thế..hay là 2 anh em mình mần mấy ly cho lời ra ý thơ Quát ca heng![]()