Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Ngẫm mà điên loạn đảo điên
Không không sắc sắc tịnh thiền hư vô
Có không không có mơ hồ
Vàng thau lẫn lộn xô bồ nhân gian
Sweety nói:
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Chuyện đời giờ lắm sầu bi[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Đa phần gái less trai thì...PD[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Học hành chúng nó ko mê[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] Chỉ mê hàn cuốc và mê phim tàu.[/font]
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

tặng mợ Lộc vừng văn vần con nít nè mợ

Ngày xưa nơi chốn xóm nghèo
Tuổi thơ đám bạn hò reo vui đùa
Nhỏ làm hoàng hậu,tôi vua
Dẫn dân phá xóm phá chùa xung quanh  

Mưa chiều phủ khắp đồng xanh
Lá sen che dáng mỏng manh Nhỏ gầy
Nhỏ cười má lúm thơ ngây
Về mau kẻo mẹ đánh mày, Nhỏ ơi  

Ăn đòn cái tội mê chơi
Tắm sông đá dế chẳng rời ba gang
Trưa hè trời nắng chang chang
Bang bang
Theo tôi đi bắt quân gian mỗi ngày  

Bỗng dưng Nhỏ mặc áo dài
Bỗng dưng đỏ mặt khi tôi nắm tay kẻ hình
Bỗng dưng nổi giận làm thinh
Khi tôi nói thích dáng hình của ai  

Ngày đưa Nhỏ đến sân bay
Bàn tay nắm lấy bàn tay chẳng rời
Nhỏ cười mà lệ cứ rơi
Giờ nơi phương ấy có ai chơi,
Nhỏ ơi Nhỏ à
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lão huynh lục bát thật quá hay
Từ câu song thất tứ rất say
Ngũ ngôn tám chữ đều điêu luyện
Thơ thơi mây gió vút vút bay
bat.hoi nói:
tặng mợ Lộc vừng văn vần con nít nè mợ

Ngày xưa nơi chốn xóm nghèo
Tuổi thơ đám bạn hò reo vui đùa
Nhỏ làm hoàng hậu,tôi vua
<span style=""color: #0000ff;"">Dẫn dân phá xóm phá chùa xung quanh </span>

Mưa chiều phủ khắp đồng xanh
Lá sen che dáng mỏng manh Nhỏ gầy
Nhỏ cười má lúm thơ ngây
Về mau kẻo mẹ đánh mày, Nhỏ ơi

Ăn đòn cái tội mê chơi
Tắm sông đá dế chẳng rời ba gang
Trưa hè trời nắng chang chang
Bang bang
Theo tôi đi bắt quân gian mỗi ngày

Bỗng dưng Nhỏ mặc áo dài
Bỗng dưng đỏ mặt khi tôi nắm tay kẻ hình
Bỗng dưng nổi giận làm thinh
Khi tôi nói thích dáng hình của ai

Ngày đưa Nhỏ đến sân bay
Bàn tay nắm lấy bàn tay chẳng rời
Nhỏ cười mà lệ cứ rơi
Giờ nơi phương ấy có ai chơi,
Nhỏ ơi Nhỏ à
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
16/1/13
27
0
0
Re:Thơ

Địa điểm ộp em biết, nếu đi CT về kịp em sẽ đến.
Chúc các bác vui.
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Tuổi thơ của em đây. Thơ em không hay, lời không bay bổng, chỉ tạm gọi là văn miêu tả có vần thôi, chứ chưa phải là thơ ạh :D

Ngày xưa cắp sách đến trường
Hơn mười cây số đoạn đường cỏ leo
Đường về heo hút vắng teo
Thân em lầm lũi xóm nghèo hắt hiu
Gió mưa sình đất lên nhiều
Người em bé nhỏ liêu xiêu đường về
Đường qua đập nhỏ ê hề
Tay này quần ướt, nặng nề tay kia (*)
Mẹ quê lam lũ sớm khuya
Cho con ăn học cho lìa mái tranh
...
Giờ đây con đã thành danh
Nghĩa chưa trả được, mẹ đành xa con :(


(*) cái đập quê em là con đường đắp đất, bên dưới là nước chảy, mùa mưa sạt lở nên thành con mương nhỏ chia con đường ra làm đôi. Em lội qua con đập này, 1 tay cầm quần giơ lên cao, 1 tay cầm sách vở :D

Lộc vừng nói:
Thơ tình yêu chán rồi:mad:...vì yêu nhiều mà chẳng được yêu:D:mad:..thôi các huynh làm thơ về tuổi thơ đi, cho tâm tịnh một chút..cho một chútbồi hồi..một chútmuốn quay về tuổi thơ..:)..
Ước gì mình không bao giờ phảo lớn mà cứ bé nhỏ hoàiđể ko bao giờ phảixa tuổi thơ hết:(:(:(
 
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Thơ

bat.hoi nói:
tặng mợ Lộc vừng văn vần con nít nè mợ

Ngày xưa nơi chốn xóm nghèo
Tuổi thơ đám bạn hò reo vui đùa
Nhỏ làm hoàng hậu,tôi vua
Dẫn dân phá xóm phá chùa xung quanh

Mưa chiều phủ khắp đồng xanh
Lá sen che dáng mỏng manh Nhỏ gầy
Nhỏ cười má lúm thơ ngây
Về mau kẻo mẹ đánh mày, Nhỏ ơi

Ăn đòn cái tội mê chơi
Tắm sông đá dế chẳng rời ba gang
Trưa hè trời nắng chang chang
Bang bang
Theo tôi đi bắt quân gian mỗi ngày

Bỗng dưng Nhỏ mặc áo dài
Bỗng dưng đỏ mặt khi tôi nắm tay kẻ hình
Bỗng dưng nổi giận làm thinh
Khi tôi nói thích dáng hình của ai

Ngày đưa Nhỏ đến sân bay
Bàn tay nắm lấy bàn tay chẳng rời
Nhỏ cười mà lệ cứ rơi
Giờ nơi phương ấy có ai chơi,
Nhỏ ơi Nhỏ à
Lời thơ ý tứ mượt mà
Tuổi thơ êm ả từ xa hiện về
Có sông có nắng có hè
Nghe trong ngọn gió tiếng ve trong ngần
Có hình bóng của người thân
Ngỡ như mình cũng đang cầm tay ai
Chia tay nước mắt ngắn dài
Giờ thì hai đứa chia hai phương trời
Quê hương chim bướm người ơi
Bạc đầu cũng có một nơi tìm về...
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Em chú thích thêm là hai chữ "thành danh" của em là do em bí không biết dùng từ gì, chứ so với người ta em chỉ là muỗi thôi ạh :D:D
 
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Thơ

htdes nói:
Tuổi thơ của em đây. Thơ em không hay, lời không bay bổng, chỉ tạm gọi là văn miêu tả có vần thôi, chứ chưa phải là thơ ạh :D

Ngày xưa cắp sách đến trường
Hơn mười cây số đoạn đường cỏ leo
Đường về heo hút vắng teo
Thân em lầm lũi xóm nghèo hắt hiu
Gió mưa sình đất lên nhiều
Người em bé nhỏ liêu xiêu đường về
Đường qua đập nhỏ ê hề
Tay này quần ướt, nặng nề tay kia (*)
Mẹ quê lam lũ sớm khuya
Cho con ăn học cho lìa mái tranh
...
Giờ đây con đã thành danh
Nghĩa chưa trả được, mẹ đành xa con :(

(*) cái đập quê em là con đường đắp đất, bên dưới là nước chảy, mùa mưa sạt lở nên thành con mương nhỏ chia con đường ra làm đôi. Em lội qua con đập này, 1 tay cầm quần giơ lên cao, 1 tay cầm sách vở :D
Thơ rất hay mà bác! Rất cảm động vì quá chân thực, em đọc cũng thấy có mình trong đó...
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Khupho2 nói:
 (@LV, wetcat,nana:Những người ko có được tình yêu của Quát)
Buông tay
Thôi thì em sẽ buông tay
Em ko níu kéo tình này nữa đâu
Tình xa gieo những nỗi sầu
Hôn môi xa cũng phai màu nhớ nhung
Tình xa xa đến mịt mùng
Vòng tay ai cũng xa vòng tay ai
Thôi thì hai ngả chia hai
Chẳng ai có lỗi, chẳng ai muộn phiền
Ông trời chẳng muốn xe duyên
Thì ta đổi lại bạn hiền của nhau...

Dạ em xin đính chính là em chẳng hề yêu Quát ca ca một tí tẹo nào hết vì đơn giản là Quát ca ca của em thôi ạ..ko phải chàng ạ:D:D..Quát ca héng
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tiểu muội nói đúng và chính xác 100%
Lộc vừng nói:
Khupho2 nói:
(@LV, wetcat,nana:Những người ko có được tình yêu của Quát)
Buông tay
Thôi thì em sẽ buông tay
Em ko níu kéo tình này nữa đâu
Tình xa gieo những nỗi sầu
Hôn môi xa cũng phai màu nhớ nhung
Tình xa xa đến mịt mùng
Vòng tay ai cũng xa vòng tay ai
Thôi thì hai ngả chia hai
Chẳng ai có lỗi, chẳng ai muộn phiền
Ông trời chẳng muốn xe duyên
Thì ta đổi lại bạn hiền của nhau...

Dạ em xin đính chính là em chaerng hề yêu Quát ca ca một tí tẹo nào hết vì đơn giatn lag Quát ca ca của em thôi ạ..ko phải chàng ạ:D:D..Quát ca héng