Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

:D tuổi thơ em thì vô vàn niễm vui và cả bất hạnh:)....

Em nhớ về tuổi thơ con trẻ
Vẫn hồn nhiên bé bỏng thiếu thời
Có những lần đùa nghịch bị đòn roi
Những chiều nắng bên cầu ao bắt bướm
Nghe gió thổi nhặt hoa nhài nồng đượm
Đội đầu trần chân đất dưới bờ đê
Những ngày hè nắng nhuộm mái tóc he
Ánh nắng chảy hai vai đầy lòng trẻ
Lúa xanh ngắt sóng lượn đầy thương nhớ
Bước chân thơ ấm áp giữa chiều tàn
Nghe mơ màng sáo diều thổi ngân vang
Đón nắng hồng lướt qua đồng xanh mướt
Những trò đùa rượt nhau bằng chân đất
Bở hơi tai hổn hển nấc tiếng cười
Vẫn quán cóc tụm lại chơi năm mười
Nghe rộn ràng như bầy chim vỡ tổ
Những viên bi vẫn trò đánh đáo
Hai túi đầy nặng trịch đong đưa
Nghe ấm lại mối tình tuổi thơ( vì hồi xưa em hoc lớp 6 có thích một anh, 2 đứa chơi với nhau từ thời nhỏ xíu, Hai tụi em thích qua thích lại :Dnhưng cứ câm nín cho đến hết thời sinh viên và..giờ anh ấy đã đổ bến...)..:):D..bến đó ko phải là em:D:D
Nghe lâng lâng ký ức dài thương nhớ

:confused::cool::cool::D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

@Htdes: em có nhắc bác ở các trang trước (about 10 trang+-). Thông tin cũng rõ ràng em post hôn qua rồi. Mời bác cùng vui nhé :D.

@ewash: laptop em hết pin mà cái charge thì trong xe lười xuống lấy, giờ loay hoay Ipad 1 gõ chậm thí mồ. Bác pm mời tiếp tục cho các mod và các bác mà vừa nhắc đến luôn nha!

Hứa hẹn lần này vui nè :D
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Bài thơ của mợ hay quá!
41.gif

Em thích nhất là câu thơ này, hay cực độ: :D (vì hồi xưa em hoc lớp 6 có thích một anh, 2 đứa chơi với nhau từ thời nhỏ xíu, giờ anh ấy đã đổ bến...)


Lộc vừng nói:
:D tuổi thơ em thì vô vàn niễm vui và cả bất hạnh:)....

Em nhớ về tuổi thơ con trẻ
Vẫn hồn nhiên bé bỏng thiếu thời
Có những lần đùa nghịch bị đòn roi
Những chiều nắng bên cầu ao bắt bướm
Nghe gió thổi nhặt hoa nhài nồng đượm
Đội đầu trần chân đất dưới bờ đê
Những ngày hè nắng nhuộm mái tóc he
Ánh nắng chảy hai vai đầy lòng trẻ
Lúa xanh ngắt sóng lượn đầy thương nhớ
Bước chân thơ ấm áp giữa chiều tàn
Nghe mơ màng dáo diều thổi ngân vang
Đón nắng hồng lướt qua đồng xanh mướt
Những trò đùa rượt nhau bằng chân đất
Bở hơi tai hổn hển nấc tiếng cười
Vẫn quán cóc tụm lại chơi năm mười
Nghe rộn ràng như bầy chim vỡ tổ
Những viên bi vẫn trò đánh đáo
Hai túi đầy nặng trịch đong đưa
Nghe ấm lại mối tình tuổi thơ( vì hồi xưa em hoc lớp 6 có thích một anh, 2 đứa chơi với nhau từ thời nhỏ xíu, giờ anh ấy đã đổ bến...)..:):D
Nghe lâng lâng ký ức dài thương nhớ

:confused::cool::cool:
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

:DÔi tuổi thơ của em , hè tết nào em cũng được về quê từ lúc em lên 5 tuổi ..sau này e học lớp 6 có thích một anh ở quê em , 2 ng cứ thích qua thích lại, cứ xa rồi lại gần,đến thời sinh viên luôn , anh ấy ra Hà Thành học..e lại khăn gói tết du lịch và để gặp anh ý mà.." tình trong như đã mặt ngoài còn e"
Đùng một phát ...anh ấy hẹn em ở Hồ Gươm có chuyện quan trọng muốn nói.. Ko gặp ko về..
Nhưng em sợ quá, em chẳng dám đi.. Em sợ anhấy hôn em:D....thế là e ko đến và em tắt đt luônạ..anh ấy giậnem, còn em thì .. Chẳng dámgặp anh ấy..
3 nămsau gaejp lại a ấy đã có tình yêu khác:( ..đó tình yêu tuổi thơ của em đó:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Em túm lại cho nó máo:

Việc gì: Off thớt Thơ
Ở đâu: Quán Ngọc Lan, 189 Cống Quỳnh
Chừng nào: Em cài số R 20 trang mà hổng thấy :D em đoán là 18h???
Ai:
1. Cu Long
2. T.ran
3. Bat.hoi
4. Nana
5. Wetcat
6. Lộc vừng
7. Laonong
8. Sweety
9. Quêxehoi ???
10.Htdes (51%)
11.Khupho2???
12.Xetrau???
13. Eo chang hi
14. Xelai
15. Chuột đồng
16. Còn bác gì để avatar hình cô Tây chân dài cầm con cá nữa :D
17. BaoNghi
18. Cụ Báo
19. Phongluu

Đường đến quán Ngọc Lan
Từ vòng quay Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi đi về hướng Nguyễn Thị Minh Khai khoảng 50m sẽ gặp hẻm 189 bên tay trái. Vào hẻm chừng 100m sẽ thấy nhà hàng.
Em tài lanh search trên mạng chứ chưa ngồi quán này lần nào. Em đoán chỗ này là hẻm đối diện báo Thanh Niên.
bd04973710a289bc62f54db9c443867b_52739465.untitled1.jpg
 
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Thơ

Chuyện vui về thơ:
Nhà thơ Tố Hữu được làm đến Phó CT HĐBT (<=> Phó Thủ tướng), về thăm Hải phòng nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng có làm 1 bài thơ:
Bốn cống ba cầu năm cửa ô
Đào sông lấn biển dựng cơ đồ
Làm ăn hai chữ à ra thế...
Đọc đến đó ông quay lại đoàn cán bộ HP phía sau: các đ/c thêm vào cho nó hoàn chỉnh!
Một anh xin phép không bị khép tội rồi đọc:
Phải cầu, phải cống, phải có ô!
:D
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Khupho2 nói:
Chuyện vui về thơ:
Nhà thơ Tố Hữu được làm đến Phó CT HĐBT (<=> Phó Thủ tướng), về thăm Hải phòng nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng có làm 1 bài thơ:
Bốn cống ba cầu năm cửa ô
Đào sông lấn biển dựng cơ đồ
Làm ăn hai chữ à ra thế...
Đọc đến đó ông quay lại đoàn cán bộ HP phía sau: các đ/c thêm vào cho nó hoàn chỉnh!
Một anh xin phép không bị khép tội rồi đọc:
Phải cầu, phải cống, phải có ô!
:D
Hay hay :D:D:D
Sao đường đi off gian nan quá, hu hu
 
Hạng B2
17/5/11
125
0
0
41
Re:Thơ

Lộc vừng nói:
:D tuổi thơ em thì vô vàn niễm vui và cả bất hạnh:)....

Em nhớ về tuổi thơ con trẻ
Vẫn hồn nhiên bé bỏng thiếu thời
<span style=""color: #ff0000;""> Có những lần đùa nghịch bị đòn roi </span>
<span style=""color: #ff0000;""> Những chiều nắng bên cầu ao bắt bướm </span>
Nghe gió thổi nhặt hoa nhài nồng đượm
Đội đầu trần chân đất dưới bờ đê
Những ngày hè nắng nhuộm mái tóc he
Ánh nắng chảy hai vai đầy lòng trẻ
Lúa xanh ngắt sóng lượn đầy thương nhớ
Bước chân thơ ấm áp giữa chiều tàn
Nghe mơ màng sáo diều thổi ngân vang
Đón nắng hồng lướt qua đồng xanh mướt
Những trò đùa rượt nhau bằng chân đất
Bở hơi tai hổn hển nấc tiếng cười
Vẫn quán cóc tụm lại chơi năm mười
Nghe rộn ràng như bầy chim vỡ tổ
Những viên bi vẫn trò đánh đáo
Hai túi đầy nặng trịch đong đưa
Nghe ấm lại mối tình tuổi thơ( vì hồi xưa em hoc lớp 6 có thích một anh, 2 đứa chơi với nhau từ thời nhỏ xíu, Hai tụi em thích qua thích lại :Dnhưng cứ câm nín cho đến hết thời sinh viên và..giờ anh ấy đã đổ bến...)..:):D..bến đó ko phải là em:D:D
Nghe lâng lâng ký ức dài thương nhớ

:confused::cool::cool::D
Lời thơ của mơ, tâm sự của mợ như tình cảm của Giang Nam ngày nào :

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

Những ngày trốn học đuổi bướm ở cầu ao
Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Mắt đen tròn, thương thương quá đi thôi

.....................
 
Hạng B2
25/4/12
203
35
28
32
Re:Thơ

Cá_Kiếm nói:
Lời thơ của mơ, tâm sự của mợ như tình cảm của Giang Nam ngày nào :

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

Những ngày trốn học đuổi bướm ở cầu ao
Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Mắt đen tròn, thương thương quá đi thôi

.....................
Bài này em đã ngâm trước cả lớp hồi lớp 1 :D, ko biết em thuộc từ khi nào nữa...