Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Đi ngang Quãng Ngãi chang chang
Băng qua Đức Phổ thì nàng mưa rơi
U sầu cám cảnh ông trời
Tam Quan nóng lạnh em thời bị đau...
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Tuổi bao nhiêu mà sao còn son thế
Nụ cười tươi làm rơi lệ hoa xuân
Chắc có lẽ năm nay sắp mươi ba ( 30 )
Chào người đẹp của khung trời Xuyên Việt ( CFXV)
39519_157718044249245_3200010_n.jpg
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Kinh nghiệm những chuyến đi như vậy bác uống nhiều nước vào,bổ sung vitaminc,cam hay sủi bọt cam.Hoạc chanh muối nóng,giảm hút thuốc ,giữ cổ cho thật ấm.Mong bác khõe về lo đại sự :D
T.ran nói:
Đi ngang Quãng Ngãi chang chang
Băng qua Đức Phổ thì nàng mưa rơi
U sầu cám cảnh ông trời
Tam Quan nóng lạnh em thời bị đau...
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trăm năm có hẹn gì đâu
Sao thuyền xuôi bến để sầu thâu đêm
Khi dữ dội lúc êm đềm
Khi như mây tuyết bên thềm ủ ê
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Em thì quen rồi cứ đi rừng mà khí hậu thay đổi là quất mấy viên hạ sốt dằn sẳn luôn , quê nhất là những lúc vào ko sao khi ra trời mưa nằm 1 chổ luôn ăn bánh mì thay cơm là bình thường :(:(:(
ewash nói:
Kinh nghiệm những chuyến đi như vậy bác uống nhiều nước vào,bổ sung vitaminc,cam hay sủi bọt cam.Hoạc chanh muối nóng,giảm hút thuốc ,giữ cổ cho thật ấm.Mong bác khõe về lo đại sự :D
T.ran nói:
Đi ngang Quãng Ngãi chang chang
Băng qua Đức Phổ thì nàng mưa rơi
U sầu cám cảnh ông trời
Tam Quan nóng lạnh em thời bị đau...
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Lúc trẻ xa nhà khắp đó đây
Gió sương năm tháng ngại thân gầy
Quẽ xem trời đất còn xa quá
Thôi kệ còn bao gửi gió mây
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Ta lặng lẽ đếm những ngày đưa thoai
Như lặng lẽ nhìn em về bên ấy
Muốn níu giữ nhưng nào có đc đâu
Thôi lặng lẽ ta nhìn nhau bồi hồi
Quát ca ơi giúp em :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

@ bác T.tan :Đọc xong là hết đau liền đúng hông bác:D:D

Nhạt nắng về chiều em nhớ anh
Bâng khuâng gió thổi lá lìa cành
Đêm qua bão đổ cho trăng vỡ
Phố xá thưa người lòng vắng tanh

Có lẽ chẳng thèm nhớ nữa đâu
Cớ sao làm nắng trốn u sầu
Một màu lá úa phôi pha mãi
Em vẫn ở đây, anh ở đâu???:D

Quát ca nói đúng đó ạ..nhưng kinh nghiệm của muội là không nên uống nước cam khi đang bệnh và buổi tối..hãy uống nước chanh tốt hơn ạ..mag bác bị đau thế nào? Cố lên, ráng giữ sức khoẻ nha bác..:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
Ngày qua tháng tới đưa thoi
Âm thầm lặng lẽ phôi phai những tình
Làm sao giữ trọn cho mình
Lặng thinh ứa lệ bóng hình khuất xa
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nghe như Xuân Diệu tấu khúc sầu
Vườn run lẩy bẩy hỏi nắng đâu
Yêu những hờn gen khi nhung nhớ
Cũng than cũng thở cuối trăng sâu
Lộc vừng nói:
Đọc xong là hết đau liền đúng hông bác:D:D

Nhạt nắng về chiều em nhớ anh
Bâng khuâng gió thổi lá lìa cành
Đêm qua bão đổ cho trăng vỡ
Phố xá thưa người lòng vắng tanh

Có lẽ chẳng thèm nhớ nữa đâu
Cớ sao làm nắng trốn u sầu
Một màu lá úa phôi pha mãi
Em vẫn ở đây, anh ở đâu???:D

Quát ca nói đúng đó ạ..nhưng kinh nghiệm của muội là không nên uống nước cam khi đang bệnh và buổi tối..hãy uống nước chanh tốt hơn ạ..mag bác bị đau thế nào? Cố lên, ráng giữ sức khoẻ nha bác..:D