T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Thế giới ảo lạ kì mà xao xuyến thật sao?
Em tự hỏi khi thấy tim nhức nhối
@ Quát ơi cứu em ăn bí rồi :mad::mad::mad:
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Một mình ngơ ngẫn vào ra
Tương tư giọt lệ châu sa lăn dài
Đêm nay rồi đến đêm mai
Còn bao đêm nữa vì ai lụy tình
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
On lai là ảo không sai?
Mà sao sầu lụy thương ai thẩn thờ
Biết không mà vẫn đợi chờ
Đi yêu cái bóng dại khờ là tôi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Biết người không nói lặng thinh
Là khi tôi biết mối tình bay xa
Chú cuội còn có cây đa
Buồn thiu lữ khách không nhà là tôi
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Tiếng gà sương gõ sang canh
Mãnh trăng khuya rớt bên cành cây khô
Lời kinh trong thoảng hư vô
Gió đưa chầm chậm sầu cô liêu sầu
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Đêm nay mộng giấc chẳng lành
Nhớ người xưa củ nở đành bỏ nhau
Vì sao em hởi vì sao
Khoảng không câu hỏi rơi vào hư vô
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Nữa đêm trời sáng xem thơ
Thi vân còn nợ khách chờ trông nhau
Thư đồng mở cữa cúi chào
Văn nhân người ở nơi nào ghé thăm
 
Hạng D
28/10/11
1.748
109
63
Re:Thơ

Chào bác chào cô chào những mợ
Giữa khuya còn ghé quán lều thơ
Gặp lúc lang thang còn chưa ngũ
Bao nhiêu mộng đẹp gửi trong mơ

Hiện đang có 2 thành viên và 10 khách.

Trancaolong123
Chúc các bác mợ ngũ ngon,em say rượu rồi ngũ em xin phép đi ngũ đây
 
Hạng D
3/6/10
1.914
388
113
Biên hoà.
Re:Thơ

Ta chẳng còn ai giữa chốn này.
Bao nhiêu nhung nhớ gửi vô đây.
Đêm nằm thao thức bên gối chiếc.
Buồn vui cùng với bóng trăng gầy.
 
Hạng D
3/6/10
1.914
388
113
Biên hoà.
Re:Thơ

Thôi nhé em ơi, đã hết rồi.
Tình mình như nước chảy mây trôi.
Sao bao năm trước ta không tiếc.
Để anh côi cút giữa dòng đời.