Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

THẢO CHỮ nói:
Thôi nhé em ơi, đã hết rồi.
Tình mình như nước chảy mây trôi.
Sao bao năm trước ta không tiếc.
Để anh côi cút giữa dòng đời.

Thì thôi anh cũng yên bề
Thì thôi em cũng làm thê bên người
Đừng buồn vóc dáng kém tươi
Người ta lại đổ năm mười tại em
 
Hạng D
3/6/10
1.914
388
113
Biên hoà.
Re:Thơ

bat.hoi nói:
THẢO CHỮ nói:
Thôi nhé em ơi, đã hết rồi.
Tình mình như nước chảy mây trôi.
Sao bao năm trước ta không tiếc.
Để anh côi cút giữa dòng đời.

Thì thôi anh cũng yên bề
Thì thôi em cũng làm thê bên người
Đừng buồn vóc dáng kém tươi
Người ta lại đổ năm mười tại em
Ôi toàn cao thủ, thoai em đi dza.
 
Hạng B2
17/5/11
125
0
0
41
Re:Thơ

bat.hoi nói:
THẢO CHỮ nói:
Thôi nhé em ơi, đã hết rồi.
Tình mình như nước chảy mây trôi.
Sao bao năm trước ta không tiếc.
Để anh côi cút giữa dòng đời.

Thì thôi anh cũng yên bề
Thì thôi em cũng làm thê bên người
Đừng buồn vóc dáng kém tươi
Người ta lại đổ năm mười tại em
Em
Kể từ khi hai ta chia tay
Anh đã đi khắp nơi để tìm cách quên em
Hà Nội
Cũng không thể giúp tôi vì Hà Nội còn nhớ về em
Và đợi chờ ngày em trở lại

Đà lạt,
những đồi thông vẫn khắc tên em
Những con đường mù sương vẫn còn nằm chờ đôi bàn chân nhỏ bé
Nha Trang
Biển vẫn ngày đêm rì rào biển gọi
Tôi về lại SG để được nhớ em nhiều hơn vào những buổi chiều
Trong quán cà phê ngồi một mình, tiếc thương cho một cuộc tình mà tôi tưởng như đã phôi pha

[Tube]http://www.youtube.com/watch?v=U-tJO9xh2VQ[/tube]
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Trancaolong123 nói:
Tương tư cô bé lọ lem
Lọ lem em đẹp nhung rèm châu sa
Ngỡ tiên ở tận cung ngà
Tiên trên phây búc thướt tha giáng trần
:D:D:D
10009801.jpg

Bé này dễ thương ghê:)
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Thơ

THẢO CHỮ nói:
bat.hoi nói:
THẢO CHỮ nói:
Thôi nhé em ơi, đã hết rồi.
Tình mình như nước chảy mây trôi.
Sao bao năm trước ta không tiếc.
Để anh côi cút giữa dòng đời.

Thì thôi anh cũng yên bề
Thì thôi em cũng làm thê bên người
Đừng buồn vóc dáng kém tươi
Người ta lại đổ năm mười tại em
Ôi toàn cao thủ, thoai em đi dza.
gì mà dễ ghẹo vậy bác, ở lại thả cóc cho vui. Bác thấy Siêu ca hông, em đốt hoài mà nhà chưa cháy.
Lỡ rồi đóng vai ác luôn

em biết lỗi rồi, nhận lỗi với bác nè, tại em hết

Tại em hỏng chịu trao thân
Tại nhà xa quá mỏi chân anh về
Tại em con gái chân quê
Tại em hẹp lượng...
thấy anh dzợ con đề huề..
nên hỏng theo
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Lọ lem em đến từ nơi đâu
Bao niềm thương nhớ gởi vào tranh
Hao mòn tâm tưởng vì hoang dại
Che hoài thương nhớ có đc đâu
bat.hoi nói:
Trancaolong123 nói:
Tương tư cô bé lọ lem
Lọ lem em đẹp nhung rèm châu sa
Ngỡ tiên ở tận cung ngà
Tiên trên phây búc thướt tha giáng trần
:D:D:D
10009801.jpg

Hình trên fây búc hình gian dối
Tình chốn online vốn lọc lừa
Để Long say nắng mù muôn lối
Đừng về nghiêng nắng vắng cơn mưa

Đẽo đá ngỡ Long vốn khô cằn
Yêu hoa tiếc nguyệt thích thơ văn
À ra dũng hãn che thương nhớ
Cắm sào neo đến bến sông trăng
 
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Cho tôi tìm lại niềm vui ấy
Của những ngày rong chơi nơi núi rừng
Cho tôi tìm lại hạnh phúc
Của tình yêu đã mất bấy lâu nay
 
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Re:Thơ

Xuân hạ thu đông mưa giông bảo tố
Bổng nhiên em ( tiền )quay gót bỏ ra đi
Để lại đây những đau khổ sầu bi
Anh thất vọng..còn chi mà luyến tiếc
Mấy hôm nay anh như người câm điếc
Thơ không vần nhạc cũng chẳng du dương
Sống đơn côi trên mảnh đất tha hương
Đời vô nghĩa- em ơi, đời vô nghĩa…