Kính thưa quý đại biểu, quý phụ huynh và cô giáo của các em học sinh, em xin trình bày dài dòng lòng thòng
như sao:
Trời sinh mỗi người mỗi tính. Thích thì tụ họp quây quần. Không thích thì đứng ngoài bờ rào ngó, rồi cười
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
hoặc lắc đầu rồi đi.
Các bác nghĩ sao nếu trong một vườn hoa (rộng như lễ hội hoa Đà Lạt chẳng hạn) người ta chỉ trồng/trưng bày duy nhất 1 loại hoa mà chủ nhân thích? Tất nhiên là chán. Rất chán. Chán cực độ. Chán dã man con ngan.
Vậy, cái cần chính là sự quan tâm lẫn nhau (mà không cần sờ mó). Có người làm thơ, thì phải có người chỉnh sửa, có người chê dở, có người khen hay, có người bị đuổi về khu phố văn hóa (rồi lại mò vào)... Em thấy vậy mà hay. Cứ phát huy. Chứ mạnh ai nấy làm, sầu đi đằng sầu, hài đi đằng hài, tự sướng thì chán bỏ xừ
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Không khác gì cha mẹ ép con ăn một món mà con không hề ưa thích.
Túm cái váy lại:
@Bác Ewash: Bác là thiên tài về thơ! Nếu nói chuyện sinh hoạt hằng ngày bằng thơ mà không cần nói chuyện, bác vẫn làm được
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gần như cả cái o ét này ai cũng biết. Hồ sơ của bác cũng trong tay em dù em chưa gặp bác nên em hiểu ít nhiều về bác. Chỉ có điều, nên chế ngự cảm xúc, "trồng nhiều hoa hơn trong khu vườn của bác". Nếu nói là buồn hay khổ, sầu hay xấu, chưa chắc bác sầu hay xấu hơn em (hoặc ai đó). Có điều người thì nói (hoặc ít nói), kẻ thì không. Bác càng nghĩ về nó, sống với nó, nuôi nó, nó càng lớn, khi nó đủ lớn, nó sẽ giết chết bác mà bác không hay. Em mong bác hãy suy nghĩ tích cực (như ngụ ý trong bài
văn-vớ-vẫn ở trên của em).
@
Bác Tờ Răng ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
: Ý của bác là đúng. Nhưng cách diễn đạt có phần
dũng hãn nên em Lờ Vờ nổi sung
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. Chỉ gặp 1 lần nhưng em biết rõ tính của LV là rất nóng và rất nóng (bữa đi off em có nghe LV quát ku Long, chắc đang nhầm ku Long với 50 em nhỏ trong lớp
).
@
Mợ Lộc Vừng: Khi người ta nóng và quát tháo, thật đáng sợ. Nhưng nếu họ im lặng, còn đáng sợ hơn!
"Lạt mềm buộc chặt" em nhé!
Túm một phát nữa:
Sáng thứ 7 này ai cafe sáng dới em hông? PM điểm danh cái coai
I LOVE YOU ALL ! Không phân biệt bông hay trái, trai hay bống, hạt giống hay mầm non, còn son hay đã mất, tóc lất phất hay đầu đinh, ở trong dinh hay nhà lá, đủ ba má hay mồ côi, ăn mặc lôi thôi hay sạch sẽ, người có ghẻ hay là không,...