Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Về đây em có bàn tay nhỏ đêm thâu
Ðốt đèn châm lửa cho nhau
Quên chuyện đắng cay cơ cầu...
(Bài hát "Áo đẹp nàng dâu")

wetcat nói:
Em mới bị luật sư Phi Thạch đuổi chạy tan tác, về quán dưỡng thương nào ngờ đụng cuộc chiến ..bàn phím khác, huhuhu
20.gif
, sao ko đánh nhau thật đi cho e nhờ hệ hệ
 
Hạng C
18/3/11
992
12.870
93
Re:Thơ

..một tối lặng im trên vỉa hè thành phố, nhìn sang nhau mà chẳng nói nổi một lời, bởi chỉ mấp máy môi thôi là.. nỗi đau đã trào lên lồng ngực, chưa chạm môi đã thấy ly cafe trên tay bỗng nhiên đắng ngắt, như chưa từng như thế tự bao giờ..(cafe đắng)
 
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

LV có mặt đâyyyyyyyy....
Các bác vui vẻ , hiểu nhau hơn là nhờ công của LV đó nha các bác :D ( chẳng biết có được ghi công cán gì không):D .. Nhờ LV nổi giận mà các bác được dịp " nổi" và " giận" ké nên kết quả mới tốt vậy đó ..:D ..
@ xe trâu 1973 : dạ cám ơn bài thơ của bác ạ:D
@ Quexehoi : Que huynh " ngưỡng mộ" thơ con cóc của LV à:D , há há ...
@ chị Cat : đừng viết văn buồnnnnnnnn nữa chị ơi:mad: , viết kiểu báo nhi đồng ấy chị, hí hí
@ Htdes : nhưng cái gì vượt quá sự im lặng sẽ là cơn thịnh nộ , hé hé ... Cám ơn anh về những pic hình, quá tuyệt..tay nghề anh cao quá, chừ ngồi mà ghi cảm xúc sau khi xem pic đó chắc dài lắm..:D nếu được những tấm hoàng hôn , và gió thì ôi trời ngất mất:D
LV mới tậu một cây đàn Guitar và sẽ đi học nó, há há..vừa thơ vừa đàn tự LV sẽ tự sướng, lãng mạn quá xá:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
5/1/13
751
158
43
Re:Thơ

Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre
Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập chờn theo đồng lúa chín
Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn chiều hái hoa triền đê
Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở ng đi xa bờ ..
Tuổi thơ như áng mây rồi xa mãi bay về cuối trời..
Thời gian xoá những kỷ niệm dấu yêu ....
---------/
Ngày xưa ơiiiiiiiiii , mãi xa tuổi thơ xa cánh diều chở bao ước mơ...
Trích " ngày xưa ơi"

Sao hôm nay LV ngồi mãi chẳng rặn được chữ nào cho ra hồn ra bóng...

P/s : bác 4runner : dạ sóng này ko biết có bị nhiễu nữa ko ạ:D ..nhưng được lên sóng trực tiếp là sướng bác ơi, há há:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
22/8/08
667
29.011
93
44
TP.HCM
Re:Thơ

@htdes: mới đọc xong bài văn của bác. Kinh...... OS toàn nhân tài thứ thiệt:D Lẽ ra bác nên theo nghề báo như mợ wetcat thì đúng hơn đấy ạh. Tài viết văn của bác không thua gì các bạn phóng tinh viên :)
@T.ran: Em hiểu ý bác muốn nói.... nhưng, mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi cách sống khác nhau. Khi cuộc sống bộn bề hàng ngày đã khiến chúng ta mệt mỏi, nhiều khi mình phải đeo mặt nạ để gặp mọi người cũng chỉ vì mưu sinh. Đến khi màn đêm buông xuống, trở về với con người thật vậy thì chúng ta hãy nên sống đúng với bản thân. Nên việc người nào làm thơ buồn hay vui cũng phản ánh đúng tâm trạng của họ lúc đó. Nếu em đang buồn mà em phải làm thơ vui, vậy là giả dối đấy bác ạh. Vậy nên, thớt thơ là nơi biểu lộ cảm xúc của mỗi người. Có thể chỉ làm thơ hay nói 1 điều gì đó để giải tỏa tâm lý, cũng không nhất thiết phải chia sẻ. Nên ai thích thơ vui cứ làm, ai buồn cứ làm, thế thôi. Vài lời chia sẻ, bác T.ran đừng giận em nhé:). Ah....... mà bác với Lộc vừng sao căng thẳng thế nhỉ??? Cô bé này hơi nhõng nhẽo chút thôi mà:D

@Lộc Vừng: Đang buồn gì mà giận dữ thế em? là Phụ nữ ai cũng thích được chìu chuộng, được nhỏng nhẽo. Nhưng em đừng lạm dụng quá, coi chừng bị phản tác dụng đấy nhé. Nhỏng nhẽo chút chị chìu được, chứ mà nhỏng nhẽo quá là em qua đòi Quát ca của em đi nhé, chị chìu hổng nổi đâu nha:D:D
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

@nana: em đang dùng chiêu tước "điệu hổ ly sơn", he he !

Chứ em nể tài bác Quát lắm đó (đã liên lạc qua pm rùi:D).

Còn LV hở, chiến luôn, sợ gì !:D

Ps: thực ra LV cũng đang dùng chiêu giống em đó, chứ có "dám" giận gì em đâu ke ke:D
 
Hạng D
16/10/10
2.143
56
113
SG
Re:Thơ

Có một ngày anh đi mua gió
Gửi đến em một giỏ ngàn mây
Và hoa rụng ngay bên thềm sóng
Vỗ bờ êm chim nhẹ cánh bay.

Cũng một ngày anh chợt nông nỗi
Làm nhói đau cả chợ tình yêu
Và em rụng rời, buồn nhức nhối
Lá vàng rơi không đặng buổi chiều.

Hỏi hoàng hôn xuống đêm chùng tối
Mỏi bờ vai diều đợi sớm mai
Và em yêu lặng mình trong phố
Gió tặng ai, anh vẫn miệt mài... !!!




(...tặng Smile never die.)
 
Hạng C
18/10/10
879
7.301
93
Re:Thơ

Đúng là hôn dưng mà hổng biết hôn ai :D Hôn mợ mèo ướt thì sợ bác Đại quánh chết. Hôn LờVờ thì Quát ca dớt chết. Hôn cha Tờ Tăng thì ói chết...:mad:
21.gif


wetcat nói:
hay quá hehe dưng mà htdes giải thích cho T.ran biết đi, chóc chóc có phải là hun ko, nếu ko thì e né cho T.ran vào nhận hệ hệ
htdes nói:
Có thế chứ. Mừng bác hết bón tự kỷ :D:D
SMOKIN.GIF
SMOKIN.GIF


Năm qua lão Quát xuất thơ rầu
Xuân nay lão Quát mới cạo râu
Tóc tai ngắn bớt trông xinh hẳn
Thơ xuân phọt phẹt thấy tâm đầu :D


ewash nói:
Xuân xanh biêng biếc nụ mấy tầm
Em ngồi hong tóc gió ngiêng trâm
Lay lay tà áo màu hoa pháo
Thư tình anh cưới cháy trong tâm